1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giám đốc một đài truyền hình Nga bị bắn chết

(Dân trí) - Người đứng đầu một đài truyền hình quốc gia ở Dagestan, miềm nam Nga, đã bị bắn chết vào đầu giờ tối qua. Được biết ông đang chịu trách nhiệm điều tra một vụ giết người.

Gadzhi Abashilov, 58 tuổi, chết khi những kẻ tấn công từ một chiếc xe đi ngang qua khác nã đạn xối xả vào chiếc xe của ông ở thủ phủ của cộng hòa Dagestan, Makhachkala.

 

Vụ tấn công xảy ra vào 19h45 (giờ địa phương), gần một siêu thị trong một khu dân cư của thành phố. Ông Abashilov chết ngay tại hiện trường, còn người lái xe bị thương.

 

Hiện chưa rõ động cơ của vụ việc.

 

Trưởng công tố Nga Yuri Chayka cho biết ông Gadzhi Abashilov đang chịu trách nhiệm điều tra một vụ giết người. Ông là một nhà báo nổi tiếng ở Dagestan.

 

Trước khi lên làm giám đốc đài phát thanh và truyền hình quốc gia ở Dagestan, ông Abashilov có một chương trình truyền hình riêng và làm tổng biên tập cho một tờ báo địa phương. Ông cũng từng là thứ trưởng bộ thông tin của cộng hòa Dagestan.

 

Ông Abashilov bị bắn chết chỉ một ngày sau khi một nhà báo khác của Dagestan, Ilyas Shurpayev, bị phát hiện chết trong căn hộ của ông ở Mátxcơva. Shurpayev từng làm việc cho Kênh truyền hình 1 của Nga, chịu trách nhiệm đưa tin về vùng Bắc Caucasus.

 

Hiện cũng chưa rõ hai vụ việc trên có liên quan đến nhau hay không.

 

Dagestan là vùng thường xuyên xảy ra bạo lực, do quân nổi dậy ở vùng lân cận Chechnya tiến hành.

 

Trang Thu

Theo BBC