1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gia đình Tổng thống Trump bị đe dọa bằng bột trắng bí ẩn

(Dân trí) - Con trai thứ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump cho biết cả gia đình ông đã và đang phải nhận những mối đe dọa từ bên ngoài, trong đó có những gói bưu kiện chứa bột trắng.

Ông Eric Trump (Ảnh: Reuters)
Ông Eric Trump (Ảnh: Reuters)

Trong bài phỏng vấn với Fox News ngày 2/8, ông Eric Trump, con trai thứ 2 của Tổng thống Trump nói rằng cả gia đình ông đang bị đe dọa.

“Tôi đã và đang bị đe dọa. Gia đình tôi cũng bị đe dọa. Tất cả chúng tôi đều nhận được những gói bưu kiện chứa bột trắng gửi đến nhà riêng”, ông Eric Trump nói.

Con trai ông Trump cho rằng việc giới truyền thông thường đưa tin tiêu cực về chính quyền của Tổng thống Trump, bỏ qua những thành tựu tích cực dường như là nguyên nhân khiến các cá nhân trong gia đình ông bị đe dọa.

Ngày 12/2, cô Vanessa Trump, người vừa ly dị với con trai cả của ông Trump, Donald Trump Jr hồi tháng 3, đã phải nhập viện sau khi nhận được một phong bì thư có chứa chất bột màu trắng lạ. Cô đã cảm thấy chóng mặt, buồn nôn sau khi mở phong thư. Hai người khác có mặt với Vanessa thời điểm đó cũng phải nhập viện.

“Chất lạ được gửi qua phong bì thư đề người nhận là Donald Trump Jr”, phát ngôn viên sở cảnh sát New York cho biết. Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy chất bột màu trắng không phải chất độc hại.

“Cuộc chiến” giữa Tổng thống Trump và giới truyền thông đã manh nha kể từ khi ông Trump còn là ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa. Đối mặt với những thông tin tiêu cực gây bất lợi cho bản thân và chính quyền do mình nắm quyền lãnh đạo, ông Trump đã nhiều lần gọi giới truyền thông là “tin giả”, “sai sự thật” hay “kẻ thù của nhân dân”.

Hồi cuối tháng 7, chủ biên của báo New York Times A.G Sulzberger đã góp ý với người đứng đầu Nhà Trắng rằng những ngôn từ mà ông Trump dùng mang tính gây chia rẽ, cũng như nguy hiểm và ông không nên sử dụng cách diễn đạt như vậy.

Đức Hoàng

Theo Sputnik