1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

George W. Bush tiết lộ cuộc hẹn "thảm họa" với con gái Nixon

(Dân trí) - Nhiều năm trước khi bước vào Nhà Trắng, George W. Bush từng có một cuộc hẹn "thảm họa" với Tricia Nixon, con gái cựu Tổng thống Richard Nixon.

Tricia Nixon và George W Bush.
Tricia Nixon và George W Bush.
 
Ngày 13/11 vừa qua, vị Tổng thống Mỹ thứ 43 George W. Bush đã có buổi ký tặng độc giả cuốn sách vừa mới phát hành ông viết về cha ông, vị tổng thống Mỹ thứ 41, George H.W. Bush, tại Dallas (Texas), thành phố quê hương ông,
 
Đã có nhiều cuốn sách viết về 44 vị tổng thống của nước Mỹ, nhưng chưa có một cuốn nào viết về một vị tổng thống mà tác giả lại cũng là một tổng thống và đồng thời là con trai của nhân vật trong sách.

Ngay từ đầu cuốn sách, George W. Bush đã nói rõ mục đích của mình. Ông nói ông chắc rằng sẽ có nhiều cuốn sách đánh giá những cống hiến của cha ông. “Một số trong những cuốn ấy có thể khách quan, nhưng cuốn này thì không. Cuốn sách này là một câu chuyện tình yêu”, ông viết trong phần Lời tựa.

Quả vậy, cuốn sách ghi chép lại những yêu thương và mất mát trong gia đình, viết bằng một giọng trực ngôn gần như tới mức khiếm nhã, lúc mỉa mai, lúc sâu đậm tình cảm, đúng như giọng của chính George W. Bush. Đối với những ai theo dõi sít sao các nhiệm kỳ tổng thống của cả hai ông Bush, cuốn sách còn là một sự bào chữa kiên quyết cho chính sách đối ngoại của ông Bush 41, đặc biệt trong cuộc chiến tranh Iraq và Chiến tranh Lạnh, vốn để lại những sự lựa chọn gay gắt hơn nữa cho nhiệm kỳ của ông Bush (con) 8 năm sau.

Không có gì gắn bó chặt chẽ mối quan hệ cha-con này bằng những cuộc chiến tranh tại Iraq. Bush (cha) đã đẩy các lực lượng của tổng thống Iraq Saddam Hussein ra khỏi Kuwait đầu năm 1991 bằng Chiến dịch Bão táp sa mạc. Bush (con) đã hoàn thành công việc mà cha ông đã khởi đầu là tiêu diệt hẳn Hussein bằng cuộc tấn công vào Iraq năm 2003.

Trong cuốn sách, George W. Bush kể lại một câu chuyện cho thấy cách dạy con của cha ông. Năm lên 6, ông có lần ăn trộm đồ chơi là những chú lính chì trong một cửa hàng tạp hóa tại Midland, bang Texas. Khi người cha phát hiện ra, người cha đưa con lên xe trở lại cửa hàng, bảo con vào cửa hàng một mình, trả lại những thứ ăn cắp và xin lỗi người quản lý.
 
"Tôi đã làm những điều cha bảo và thực sự cảm thấy hối hận”. - George W. Bush viết. - “Khi tôi trở lại xe, cha không nói thêm một lời nào. Ông biết là con ông đã hiểu được lời dạy của ông".
 
Cuốn sách cũng kể lại ông Bush (cha) từng khéo léo bố trí cho Bush (con) được mời đến dự bữa tiệc chào mừng thành công của con tàu Apollo 8 để có dịp gặp Tricia Nixon, con gái Tổng thống Richard Nixon, nhưng cuộc gặp đã không đi đến đâu. 
 
"Vốn là một phi công ngang tàng, ngỗ ngược, tôi mắc chứng nghiện rượu... Trong bữa tiệc, khi lấy bơ, tôi nhỡ tay đánh đổ ly rượu và kinh hoàng nhìn dòng rượu vang đỏ chảy ngang mặt bàn”. Sự việc sau đó không khá gì hơn. “ Tôi châm lửa vào điếu thuốc thì bị Tricia lịch sự nhắc rằng ở đây không được hút thuốc lá…Và cuộc gặp kết thúc khi Tricia yêu cầu tôi đưa về Nhà trắng ngay sau bữa tiệc” .
Hoàng Cường
Tổng hợp