1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 100 người vẫn mất tích sau vụ khủng bố Moscow

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Nga cho biết, số người chết trong vụ tấn công nhà hát Crocus City ở Moscow hôm 22/3 đã tăng lên 143 người, số người bị thương lên 360, trong khi khoảng 100 người vẫn mất tích.

Gần 100 người vẫn mất tích sau vụ khủng bố Moscow - 1

Một phụ nữ đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Moscow (Ảnh: Reuters).

143 người chết, khoảng 100 người vẫn mất tích

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko ngày 27/3 cho biết, số người chết trong vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Crocus City, ngoại ô thủ đô Moscow đã tăng lên 143 người, trong đó 84 nạn nhân đã được xác định danh tính.

Ngoài ra, số người bị thương trong vụ tấn công cũng được cập nhật lên 360 người, gồm 11 trẻ em. Trong đó 92 người đang được điều trị tại bệnh viện, 63 người đã xuất viện, 205 người được điều trị ngoại trú.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn khi Ủy ban Điều tra Nga nhận được 143 báo cáo về những người còn mất tích sau vụ tấn công.

"Ủy ban Điều tra đã nhận được 143 trình báo từ các nạn nhân nói rằng người thân của họ vẫn còn mất tích sau vụ khủng bố", cơ quan này cho biết.

Trước đó, kênh Baza nói rằng, lực lượng cứu hộ đã nhận được trình báo về 95 trường hợp vẫn mất tích.

"Đây là những người mà thân nhân của họ không thể liên lạc được kể từ vụ khủng bố, nhưng không có tên trong danh sách những người bị thương hay thiệt mạng. Một số người đã chết nhưng chưa được nhận dạng", kênh Baza cho hay.

Các kênh truyền thông xã hội Nga những ngày qua tràn ngập lời kêu gọi giúp đỡ tìm kiếm người thân mất tích sau vụ khủng bố.

"Có ai trong danh sách tên là Igor Valentinovich Klimenchenko không. Ai đó có thể gửi cho tôi danh sách không?", một người dùng Telegram đăng tải một ngày sau vụ tấn công. Tên Klimenchenko không có trong danh sách những người được xác nhận đã thiệt mạng của cơ quan chức trách.

Một phụ nữ ở vùng Bryansk, tây nam Nga, đến ngày 27/3 vẫn tìm kiếm con trai Dmitry Bashlykov của mình. Nam sinh này đã cùng với một người bạn tới Crocus City để xem biểu diễn âm nhạc.

Tối 22/3, một nhóm người có vũ trang đã xông vào bên trong hội trường nhà hát ở khu phức hợp mua sắm, giải trí Crocus City, ngoại ô Moscow. Nhóm này đã xả súng vào đám đông có mặt ở đây và phóng hỏa hội trường.

Các nhà điều tra Nga cho biết, 4 tay súng đã dùng súng trường tự động Kalashnikov để tấn công. Hơn 500 vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường.

Vụ tấn công xảy ra khi hội trường nhà hát có khoảng 6.200 người. Baza dẫn nguồn tin điều tra sau khi phân tích hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho biết, hơn 200 người có thể mắc kẹt bên trong nhà hát trước khi mái nhà sập xuống do các nghi phạm tưới xăng phóng hỏa.

Hơn 7.700 người hiến máu cho các nạn nhân

Gần 100 người vẫn mất tích sau vụ khủng bố Moscow - 2

Xe cứu thương bên ngoài khu phức hợp Crocus City vào tối 22/3 (Ảnh: TASS)

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin ngày 27/3 cho biết: "Hơn 7.700 người đã hiến máu giúp đỡ các nạn nhân".

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho hay, các bệnh viện có đủ thuốc điều trị và máu cho các nạn nhân vụ khủng bố Crocus City.

Sau vụ khủng bố, Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 người bị cho là tham gia trực tiếp vào vụ tấn công.

Moscow cũng nghi ngờ nhóm này có liên hệ với đầu mối ở Ukraine và phương Tây bởi vì sau vụ tấn công các nghi phạm tìm cách trốn sang Ukraine, nhưng bị lực lượng an ninh Nga bắt lại.

Kiev và các đồng minh phương Tây đã bác bỏ cáo buộc này. Giới chức Mỹ cho rằng đứng sau vụ khủng bố chỉ có thể là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tuy vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 27/3 nói rằng, rất khó tin IS có khả năng thực hiện một vụ tấn công như vậy.

Theo Reuters, TASS