1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em rể của trùm khủng bố Osama bin Laden bị sát hại

(Dân trí) - Jamal Khalifa, em rể của trùm khủng lố Osama bin Laden đã bị các tay súng chưa rõ tung tích bắn chết trong một cuộc đột kích bất ngờ tại nhà riêng của Jamal tại đảo Madagascar thuộc châu Phi.

Hãng truyền hình Al Arabiya của Dubai đã xác nhận cái chết của Jamal dựa theo thông tin mà họ có được từ anh trai nạn nhân, ông Malek Khalifa. Theo Malek, mục tiêu của những kẻ giết người là ăn trộm tài sản của gia đình Jamal - trùm khai thác và buôn bán đá quí tại Madagascar.

 

Malek Khalifa cho biết khoảng 20 tới 30 tay súng đã đột nhập vào phòng ngủ của Jamal, bắn chết chủ nhà và cuỗm đi tất cả tài sản. Trong kh đó, truyền hình Arabiya lại khẳng định, lúc bị bắn, thương gia Jamal đang ở một mỏ đá quí mà ông này sở hữu ở Madagascar.

 

Malek nói: “Chúng tôi vẫn chưa có thông tin đầy đủ về cái chết của em trai tôi. Tôi không nghĩ vụ giết người mang động cơ chính trị”.

 

Ngày 29/1, tờ Daily Inquirer của Philippines đã trích đăng bài phỏng vấn với Khaddafy Janjalani, Thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf trước khi tên này bị tiêu diệt, trong đó nói rằng Abu Sayyaf đã nhận sự giúp đỡ về mặt tài chính từ 2 người đàn ông có liên quan chặt chẽ tới Osama bin Laden, một trong 2 người là em rể của trùm khủng bố - Jamal Khalifa.

 

Tuy nhiên, Jamal Khalifa đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc trên. Trong một bức thư, Jamal viết: “Tôi chưa bao giờ tài trợ tiền cho bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào có liên quan tới Abu Sayyaf”.

 

Malek cũng phủ nhận việc em trai ông có liên quan tới các hoạt động chính trị và khẳng định ngoài quan hệ gia đình, Jamal không có liên hệ nào khác với bin Laden.

 

T.Ninh

Theo Reuters