1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dresden - thành phố xóa tội

Ngày 20/10, Dresden - thành phố đẹp nhất thế giới - tròn 800 tuổi. Đây cũng là thời khắc quan trọng để những hận thù của 60 năm trước được hóa giải.

60 năm kết thúc Thế chiến thứ hai - thời điểm mà quân Đồng minh đánh bom hủy hoại thành phố miền đông nước Đức này.

 

Các công trình tưởng niệm vẫn còn xây dang dở, khách du lịch vẫn nườm nượp ngược xuôi. Chuông đổ vang và mọi người nhìn thấy cây thánh giá bằng vàng ròng trên nóc nhà thờ nổi tiếng Frauenkirche.

 

Cây thánh giá mới do nghệ nhân người Anh Alan Smith thực hiện theo đúng nguyên mẫu được tìm thấy trong đống đổ nát của thành phố hồi năm 1993. Người Anh đã vận động để xây lại ngôi nhà thờ mà Johann Sebastian Bach từng chơi nhạc.

 

Mái vòm bằng đồng và thánh giá bằng vàng nặng 28 tấn được người Anh chuyển đến như một lời tạ tội của dân tộc mình khi đã phá hủy gần như hoàn toàn thành phố, giết chết cả trăm ngàn người và nhấn chìm Dresden trong biển lửa suốt một tuần lễ đen tối của tháng 2/1945.

 

“Bạn biết không, Alan Smith chính là con trai của viên phi công đã thả bom xuống Dresden ngày trước đấy...” - một bà phước trông coi phòng triển lãm của nhà thờ cho biết. Bà kể rất nhiều điều huyền diệu về ngôi nhà thờ xây năm 1743 được xem là cổ nhất nước Đức này.

 

Nào là chuyện cây phong cầm vĩ đại, nào là trần nhà thờ được thiết kế để khuếch đại âm thanh của người hát thánh ca làm giọng hát trong vắt và luôn hướng lên cao... Rồi bà lặng lẽ chỉ tấm ảnh hoang phế của thánh đường sau ngày khói lửa: “Đó là chiến tranh...”.

 

Những ngày còn bức tường chia đôi nước Đức, Dresden bị đóng cửa cách biệt với thế giới bên ngoài. Đến năm 1990, một bản tin phát đi với tiêu đề “Lời kêu gọi từ Dresden” do người dân thành phố thực hiện.

 

Từ đó, hàng loạt dự án hỗ trợ xuất hiện ở Anh, Pháp, Mỹ, Bỉ và Thụy Sĩ. Ai cũng muốn góp một phần của mình trong việc xây dựng lại một biểu tượng của nền văn hóa Saxony vàng son rực rỡ ngày xưa.

 

Không chỉ là nhà thờ mà những cung điện, bảo tàng và những dãy nhà cổ cũng đã được khôi phục gần như nguyên vẹn từ những mảnh vụn còn lại của ngày xưa.

 

“Và hơn thế nữa, chúng tôi muốn giữ một biểu tượng của hòa bình, để đừng ai muốn bắt đầu chiến tranh một lần nữa” - người chịu trách nhiệm thông tin của công ty bảo trợ cho hai tổ chức “Niềm tin Dresden” và Hội hữu nghị Đức - Anh cho biết.

 

Hội Người Việt tại Dresden cũng góp phần vào không khí lễ hội của thành phố với gian triển lãm văn hóa Việt nằm gần những lâu đài cổ kính.

 

Anh Phạm Hồng Phong, phó chủ nhiệm hội, vẫn còn rất xúc động khi kể lại câu chuyện về ngày kỷ niệm 60 năm thành phố bị ném bom vừa diễn ra. Đó là một ngày mà 50.000 người từ các nơi đổ về với một bông hồng trắng trên ngực.

 

Với biểu tượng của hòa bình và hòa giải ấy, họ đã cùng đốt lên hàng nghìn ngọn nến giữa trung tâm thành phố để tưởng nhớ những nạn nhân của chiến tranh. Chuông nhà thờ đổ dồn ghi nhớ thời điểm bom rơi đạn lạc. Và nhiều người bật khóc...

 

Người ta gọi thành phố bên dòng Elbe này là nơi chuộc tội. Nhưng hẳn phải gọi đúng tên: Dresden chính là thành phố xóa tội...                        

 

Theo Trần Nguyên

Tuổi trẻ