1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đảng Cộng hòa tranh luận lần 2: Ông Trump vắng mặt nhưng vẫn thắng lớn

Quốc Đạt

(Dân trí) - 7 ứng viên của đảng Cộng hòa một lần nữa đối đầu nhau trên sân khấu buổi tranh luận tại bang California (Mỹ), nhưng không ai trong số đó là người chiến thắng.

Đảng Cộng hòa tranh luận lần 2: Ông Trump vắng mặt nhưng vẫn thắng lớn - 1

(Từ trái sang) Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum, cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley, Thống đốc Florida Ron DeSantis, doanh nhân Vivek Ramaswamy, Thượng nghị sĩ Tim Scott, và cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence ở buổi tranh luận tại Thung lũng Simi, California (Ảnh: Reuters).

Buổi tối 27/9 là một đêm sôi nổi với những cuộc công kích cá nhân giữa các ứng viên đang chiến đấu để giành sự ủng hộ của cử tri đảng Cộng hòa.

Không ai trong số các ứng viên này đang ở vào vị trí có thể đe dọa cựu Tổng thống Donald Trump, người lần thứ hai không buồn xuất hiện. Điều này làm tăng thêm cảm giác tuyệt vọng của một số ứng viên tiềm năng vì họ biết mình sắp hết thời gian để bắt kịp ông Trump.

Buổi đấu nhạt nhòa, ông Trump thắng lớn

Cựu Tổng thống Trump chắc chắn cảm thấy mình là người chiến thắng lớn nhất vào tối 27/9.

Ông không có mặt trên sân khấu mà thay vào đó xuất hiện tại một sự kiện ở Michigan. Điều này thể hiện ông đã gần như nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ giành đề cử của đảng Cộng hòa và lúc này đang tập trung cho cuộc tái đấu với ông Biden vào tháng 11/2024.

Trong các cuộc thăm dò cấp quốc gia và tiểu bang, ông Trump đang bỏ xa đối thủ gần nhất là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis..

Chẳng hạn, ông Trump dẫn trước ông DeSantis 42 điểm % trong cuộc thăm dò RealClearPolitics trên toàn quốc và 33 điểm % ở bang Iowa quan trọng. Tại bang New Hampshire, ông Trump dẫn trước bà Nikki Haley trung bình 31 điểm %.

Vào tối 27/9, không ai trong số 7 người trên sân khấu thực sự nổi bật. Sự kiện tràn ngập những khoảnh khắc khiến người xem khó có thể hiểu được lời nói của các ứng viên vì những màn tranh cãi và ngắt lời nhau.

Đảng Cộng hòa tranh luận lần 2: Ông Trump vắng mặt nhưng vẫn thắng lớn - 2

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các công nhân ô tô đang biểu tình, cùng thời điểm cuộc tranh luận lần 2 của đảng Cộng hòa diễn ra vào tối 27/9 (Ảnh: Reuters).

Phần lớn cuộc tranh luận lần này cũng giống nội dung cuộc tranh luận đầu tiên.

Cựu cố vấn của ông Trump, bà Kellyanne Conway, nhận định rằng buổi tranh luận lần này hơi "nhạt", từ đó kết luận kết quả thăm dò khó có khả năng thay đổi.

Sau cựu Tổng thống Trump, bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời ông Trump, nổi lên là người chiến thắng lớn nhất trong số những người có mặt trên sân khấu.

Tương tự cuộc tranh luận đầu tiên ở Milwaukee, cựu Thống đốc Nam Carolina đã tìm cách thể hiện mình là "người lớn trong phòng" nhưng không ngại va chạm.

Sau khi nhiều ứng cử viên không trực tiếp trả lời câu hỏi về cuộc đình công đang diễn ra tại Mỹ, bà Haley đã chỉ ra được vấn đề theo cách mà 6 ứng viên khác ước gì mình cũng làm được: Nêu ra tác động của lạm phát đối với người lao động. Sau đó, bà Haley tiếp tục có câu trả lời thực chất về vấn đề chăm sóc y tế.

Cách làm này khiến bà Haley thể hiện mình là người có thể trả lời thẳng thắn các vấn đề và có khả năng thu hút sự kêu gọi của mọi nhóm cử tri đảng Cộng hòa.

Vào những phút cuối, màn thể hiện của bà Haley cũng có được điều mà tất cả các ứng viên đều muốn: Một khoảnh khắc dễ lan truyền.

Cụ thể, khi tranh luận với ứng viên Vivek Ramaswamy về quan điểm với mạng TikTok, bà Haley buông lời công kích: "Thành thật mà nói thì mỗi khi nghe giọng anh, tôi lại cảm thấy mình ngu đi một ít".

Đảng Cộng hòa tranh luận lần 2: Ông Trump vắng mặt nhưng vẫn thắng lớn - 3

Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley và Thống đốc Florida Ron DeSantis trò chuyện trong cuộc tranh luận tối 27/9 (Ảnh: Reuters).

Người lơ lửng giữa lằn ranh thắng - thua

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis tham gia sự kiện tối 27/9 với áp lực lớn nhất sau màn thể hiện không nổi trội trong cuộc tranh luận đầu tiên.

Hill đánh giá rằng, nhìn chung, ông DeSantis đã xử lý tốt trong suốt sự kiện kéo dài 2 giờ, đôi khi nhận được những tràng pháo tay và đẩy lùi cuộc công kích mạnh mẽ của bà Haley về quan điểm với vấn đề khai thác dầu mỏ bằng công nghệ thủy lực cắt phá. Ông cũng tăng chỉ trích ông Trump, liên tục chỉ trích cựu tổng thống vì vắng mặt.

Nhưng ông DeSantis cũng không tạo được bất kỳ khoảnh khắc quá nổi bật và thường mờ nhạt, trong bối cảnh một số đối thủ như bà Haley và Thượng nghị sĩ Tim Scott, giành được sự chú ý.

Tóm lại, ông DeSantis có thể đã có một đêm vui vẻ nhưng điều đó có thể là chưa đủ trước cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa vào ngày 15/1/2024.

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie không có dấu hiệu từ bỏ lập trường chống ông Trump khi liên tục công kích cựu Tổng thống và thúc giục đảng Cộng hòa bỏ lại ông phía sau.

Dù những nhận xét như vậy khó có thể khiến cử tri sơ bộ của đảng Cộng hòa quý mến ông Christie hơn, ít nhất ông Christie đã có khoảnh khắc nổi bật với một trong những câu nói đáng nhớ nhất của đêm, khi nhắc đến ông Trump.

"Tôi muốn nhìn vào camera ngay bây giờ và nói với ông, Donald à. Ông không ở đây tối nay không phải vì số liệu khảo sát và không phải vì các cáo trạng. Ông không ở đây tối nay vì sợ phải đứng trên sân khấu này và bảo vệ hành động của mình", ông Christie nói.

Đảng Cộng hòa tranh luận lần 2: Ông Trump vắng mặt nhưng vẫn thắng lớn - 4

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie trực tiếp chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Những người thua cuộc

Nếu ông Vivek Ramaswamy có thành tích mạnh mẽ trong buổi tranh luận đầu tiên vào tháng trước, thì ông đã phải vật lộn trước các cuộc công kích vào tối 27/9. Nhiều ứng viên đã chuẩn bị sẵn sàng để đẩy ông Ramaswamy vào thế thủ, đặc biệt là liên quan tới việc ông từng kinh doanh tại Trung Quốc.

Tương tự ông Ramaswamy, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã có một đêm tốt đẹp ở cuộc tranh luận đầu tiên, nhưng trở nên lúng túng trong cuộc tranh luận gần nhất.

Có lúc trong buổi tranh luận, khi được hỏi liệu đạo luật Obamacare về chăm sóc y tế có nên được duy trì hay không, ông Pence lại kêu gọi thông qua luật liên bang đẩy nhanh quy trình thực hiện án tử hình.

Câu trả lời đó khiến người dẫn chương trình phải nhắc lại câu hỏi ban đầu.

"Tôi đánh giá cao điều đó, vậy điều đó có nghĩa là Obamacare vẫn nên được duy trì đúng không?", MC Dana Perino hỏi.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Tim Scott dường như đã từ bỏ hình ảnh "người tốt" mà ông cố xây dựng từ trước tới nay, trong bối cảnh ông không gây được tiếng vang trong các cuộc thăm dò.

Một cuộc thăm dò gần đây của CNN/Đại học New Hampshire cho thấy ông đứng ở vị trí thứ 6 với 6% ủng hộ, sau ông Trump, ông DeSantis và những người khác.

Đảng Cộng hòa tranh luận lần 2: Ông Trump vắng mặt nhưng vẫn thắng lớn - 5

Cựu CEO Vivek Ramaswamy phát biểu trong cuộc tranh luận lần 2 (Ảnh: Reuters).

Thượng nghị sĩ Nam Carolina công kích ứng viên Ramaswamy với cáo buộc liên quan tới Trung Quốc, đồng thời gây áp lực lên bà Haley về việc bà ủng hộ tăng thuế xăng dầu khi là thống đốc và về chi tiêu của bà khi làm Đại sứ tại Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, ông Scott đã không tung ra được đòn hạ gục nào, thậm chí có xu hướng bị các đối thủ khác lấn át.

Tương tự, Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum đang rất cần màn trình diễn xuất sắc nhưng đã không thể tung ra "cú đấm" nào trong tối 27/9.

Trong suốt cuộc tranh luận, ông Burgum cố gắng xen vào giữa nhưng không thể có được giây phút nổi bật. Ông đôi khi còn gây phiền toái cho người dẫn chương trình và thậm chí còn bị dọa cắt mic khi cố gắng cướp lời.

"Tôi là người duy nhất trên sân khấu có sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ", ông Burgum nói về trí tuệ nhân tạo.

"Thưa ông, chúng tôi sẽ phải cắt mic của ông và tôi không muốn làm điều đó", bà Perino nói.

Một số ý kiến cho rằng khán giả là một bên thua cuộc nữa trong cuộc tranh luận lần 2, khi mà các ứng viên liên tục cắt lời, to tiếng và tranh cãi với nhau, khiến người xem khó có thể hiểu được điều gì đang diễn ra.

Theo Hill, Washington Post, AP