(Dân trí) - Khoảng 150 thành viên thuộc bộ tộc Raute sống trong những khu rừng rậm ở vùng Surkhet là những người du mục cuối cùng còn tồn tại đến tận bây giờ tại đất nước Nepal. Bộ tộc này vẫn ngủ trong những căn lều bằng vải, kiếm sống bằng các hoạt động săn bắt và hái lượm như thời nguyên thủy, bất chấp tốc độ phát triển “chóng mặt” của thế giới bên ngoài.
Những hình ảnh về cuộc sống kỳ lạ của bộ tộc Raute ở miền đông Nepal đã được nhiếp ảnh gia Andrew Newey ghi lại, cho thấy một nét đẹp văn hóa bản địa độc đáo tại quốc gia châu Á này.
Theo truyền thống, bộ tộc Raute thường sống trong những căn lều tạm bợ được dựng từ cành cây và thanh gỗ, sau đó phủ lá cây và vài tấm vải bạt lên trên để bảo vệ họ khỏi thời tiết và thú rừng.
Cuộc sống du mục nay đây mai đó không cho phép người Raute dựng những căn nhà kiên cố. Cách vài tuần, những người du mục này lại chuyển đi nơi khác. Họ thường sống trong những khu rừng sâu, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.Một người đàn ông lớn tuổi của bộ tộc Raute trở về nhà sau một ngày đi săn thành công. Chiến lợi phẩm của ông là một con khỉ. Người Raute rất thạo việc săn bắt khỉ bằng cách sử dụng một loại bẫy đặc biệt. Săn bắt là công việc dành riêng cho đàn ông trong bộ tộc, đem lại nguồn thức ăn chủ yếu nuôi sống cả bộ tộc qua ngày.Lao động đã được phân công rõ ràng tại bộ tộc Raute. Phụ nữ chủ yếu làm các công việc nhà như nấu nướng, giặt giũ, lấy nước, lượm củi và nhặt hạt ngũ cốc trong khi đàn ông đi săn bắt thú rừng.Một hình ảnh quen thuộc tại bộ tộc Raute khi cả gia đình quây quần quanh đống lửa. Mặc dù chính phủ Nepal có triển khai nhiều chính sách giúp người dân thay cuộc sống mới nhưng bộ tộc Raute vẫn giữ nguyên truyền thống sinh hoạt của họ trong những khu rừng sâu, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Một đĩa rau hái từ trong rừng đang được đun sôi trên bếp lửa. Cuộc sống của người Raute gắn bó chặt chẽ với rừng và họ không trồng trọt vì theo quan niệm của họ, gieo hạt là một tội lỗi.
Những bé gái trong bộ tộc Raute giã ngô bằng những thanh gỗ nặng, trong khi những đứa trẻ nhỏ hơn giúp thu dọn những thứ vương vãi xung quanh.Bộ tộc Raute sống phụ thuộc vào môi trường xung quanh do không tự nuôi trồng đượcNhững đứa trẻ đang nghe dặn dò về việc không được đi quá sâu vào trong rừng để tránh thú dữ. Trước đó, đã có một số thành viên trong bộ tộc bị gấu tấn công khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.Do bộ tộc Raute sống tách biệt và hiếm khi tiếp xúc với người dân địa phương nên thông tin về bộ tộc này cũng không nhiều.Môi trường sống thay đổi khiến người Raute phải di chuyển nơi ở thường xuyên hơnCác thành viên trong bộ tộc Raute rất thạo làm các món đồ từ gỗ. Sau khi chế tác xong, họ sẽ dùng những món đồ này để đổi lấy quần áo và các đồ dùng cần thiết khác.Những người phụ nữ trong bộ tộc thường mặc những trang phục có màu sắc sặc sỡ.Trong những năm gần đây, diện tích rừng đang bị thu hẹp dần, cuộc sống của bộ tộc Raute vì thế cũng gặp nhiều khó khăn hơn.