1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cư dân mạng Trung Quốc sốc với vụ mẹ ném con sơ sinh xuống đường

(Dân trí) - Một bà mẹ Trung Quốc đã ném con gái sơ sinh từ cửa sổ một căn hộ chung cư xuống đường, nơi cô bé bị một chiếc xe cán qua người, báo chí Trung Quốc đưa tin ngày 11/7.

Khu vực nơi em bé bị ném xuống.

Khu vực nơi em bé bị ném xuống.

Đoạn video giám sát ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, cho thấy một chiếc túi chứa bé gái bên trong đã rơi xuống đường, sau đó bị một ô tô chèn qua. Đoạn băng hình đã được phát sóng trên một kênh truyền hình của tỉnh.

Bà mẹ - một nhân viên tiệm làm tóc 18 tuổi họ Zhang - mới sinh con hôm 9/7 tại nhà vệ sinh của căn hộ chung cư ở tầng hai mà cô thuê với gần 10 người khác, tờ Shenghuo tại Hắc Long Giang đưa tin.

Trong lúc quẫn trí, cô này đã đi lên cầu thang, tới một cửa sổ nằm giữa tầng 2 và tầng 3 rồi ném con gái xuống đường. Không rõ đứa bé chết do bị ném xuống đường hay bị xe cán phải.

Bé sơ sinh không còn thở vào thời điểm một nhân viên an ninh nhìn thấy chiếc túi dính máu và thông báo cho cảnh sát.

Zhang đã bị bắt vì bị tình nghi cố ý giết người và được chuyển tới bệnh viện để điều trị. Tại bệnh viện, mẹ Zhang đã nói với cô: "Sao con có thể làm điều này? Đây là hành động giết người", tờ Shenghuo đưa tin.

Tờ báo không cho biết liệu tài xế của chiếc ô tô cán qua người em bé có bị truy tìm hay không.

Vụ việc gây sốc trên đã khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Một người sử dụng mạng xã hội Sina Weibo nhắn gửi bà mẹ trẻ trên: "Đứa trẻ vô tội. Đứa bé sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời".

Các vụ việc liên quan tới những trẻ nhỏ không may mắn đã khiến công chúng Trung Quốc giận dữ trong những năm gần đây.

Hồi tháng 5, một bé sơ sinh ở tỉnh Chiết Giang đã sống sót sau khi bị chính người mẹ ném xuống ống công toilet.

Vụ việc đã gây ra làn sóng giận dữ nhưng sau đó được thông báo chỉ là một tai nạn.

Cùng tháng đó, một người đàn ông ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, đã bị kết án tử hình vì bóp cổ một em bé 2 tháng tuổi đến chết sau khi đánh cắp chiếc xe có em bé bên trong.

Hồi năm 2011, một em bé 2 tuổi đã bị bỏ mặc trên phố ở tỉnh Quảng Đông sau khi bị hai chiếc xe đâm phải. Những người đi ngang qua đã phớt lờ cô bé. Em bé sau đó đã qua đời.

Vụ việc trên đã khiến công chúng phẫn nộ, nhưng cũng là lời kêu gọi về việc xem xét lại các đạo đức xã hội đang thay đổi nhanh chóng.

An Bình
Theo AFP