1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyện một thủ tướng bị mưu sát 4 lần (1)

“Tôi đã thoát chết trong một âm mưu ám sát” - Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã khẳng định như thế hôm 24/8, sau khi một viên trung úy nội an bị bắt trong lúc vận chuyển thuốc nổ gần nhà ông Thaksin. Trong 5 năm qua, ông đã bị hăm dọa và mưu sát 4 lần. Lần nào ông cũng thoát chết. May mắn hay có chuyện gì khác?

Ông Thaksin Shinawatra đắc cử Thủ tướng Thái Lan vào năm 2001. Ngày 14/3/2005, ông chính thức tuyên thệ nhậm chức thủ tướng nhiệm kỳ 2. Trong 5 năm ngồi trên “chiếc ghế nóng” này, Thủ tướng Thaksin gặt hái nhiều thành công, nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn, có lúc tưởng như mất mạng. Cũng trong chừng ấy thời gian, theo các cơ quan tình báo và an ninh Thái Lan, ông Thaksin đã 4 lần bị mưu sát hoặc bị hăm dọa lấy mạng. Tuy nhiên, sau mỗi lần âm mưu ám sát ông bị phá vỡ, báo chí Thái Lan đặt câu hỏi: “Đó là chuyện thật hay giả?”.

 

Nổ thùng xăng máy bay

 

Ngày 3/3/2001, chiếc Boeing mang số hiệu 737-400 của Hãng Hàng không Thai Airways chuẩn bị đón khách tại sân bay Bangkok đã bất ngờ nổ toang thùng xăng gần bộ phận cánh, khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương (tất cả đều thuộc phi hành đoàn). Đáng chú ý, vụ nổ xảy ra trước thời điểm Thủ tướng Thaksin lên máy bay đi Chiang Mai chỉ khoảng 30 phút. Nhật báo Bangkok Post ngày 4/3/2001 tường thuật: “Ban đầu, an ninh sân bay khẳng định đó là một vụ nổ bom. Mà nếu máy bay bị đặt bom, thì mục tiêu nhắm đến không ai khác ngoài Thủ tướng Thaksin".

 

Theo cơ quan hàng không, ông Thaksin cùng con trai Panthongthae Shinawatra và một số bà con cùng 149 người là những hành khách đi chuyến bay này. Máy bay nổ trong lúc ông Thaksin và người thân đang trên đường đến sân bay. Ngay lập tức, xe chở thủ tướng gài số de. Lúc đó, ông Thaksin vẫn bình tĩnh: “Tôi hy vọng đó chỉ là một tai nạn...”.

 

 

Chuyện một thủ tướng bị mưu sát 4 lần (1) - 1
 

Chiếc Boeing sắp chở Thaksin bị

nổ thùng xăng ngày 3/3/2001

10 ngày sau (14/3), nhật báo The Nation dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết họ có đủ bằng chứng để khẳng định đó là một vụ nổ thùng xăng. Sự cố tương tự cũng đã từng xảy ra vào năm 1990 đối với chiếc 737-300 EI-BZG của hãng Philippines Airlines. Vào năm 1996, một chiếc Boeing 747-100 của Hãng Hàng không Mỹ TWA cũng nổ thùng xăng y như vậy. Các vụ nổ xảy ra do trục trặc kỹ thuật, chứ không hề do tác nhân bên ngoài.

 

Dù đó là kết luận chính thức của cơ quan điều tra, nhưng đã 5 năm qua, vẫn có nhiều người cho rằng, vụ nổ ấy đích thực là một vụ mưu sát.

 

2 triệu USD để lấy mạng ông Thaksin

 

Tháng 2/2003, ông Thaksin mở màn “cuộc chiến tranh ma túy”. Trong chiến dịch này, ông Thaksin cho phép dùng những biện pháp mạnh để tiêu diệt những đối tượng buôn ma túy và chất gây nghiện nói chung. Những quan chức, cảnh sát, trưởng làng... tiếp tay cho bọn buôn ma túy đều có thể bị trừng phạt. “Bọn buôn bán ma túy là những tên vô cảm và thú tính. Tất cả chúng phải xuống địa ngục, để đất nước này không còn cái chết trắng” - ông Thaksin nói.

 

Thế là, từ tháng 2 đến tháng 5/2003, khoảng 2.275 can phạm ma túy bị bắn hạ. Ngoài ra, 700 công chức, gồm các sĩ quan quân đội, cán bộ y tế và giáo dục, lãnh đạo một số địa phương... cũng đã bị truy tố vì dính tới ma túy. Ông Thaksin còn tổ chức cai nghiện miễn phí cho khoảng 300.000 người Thái.

 

Cuộc “chiến tranh ma túy” của Thủ tướng Thaksin lấy được cảm tình của dân chúng, nhưng gây ra hận thù đối với những tổ chức, băng đảng buôn bán ma túy ở Thái Lan và vùng Tam giác Vàng, trong đó có thủ lĩnh bộ tộc Wa ở Myanmar.

 

Nguồn tin tình báo vào thời điểm đó cho hay, thủ lĩnh bộ tộc Wa đã ra giá 2 triệu USD cho bất cứ ai lấy được mạng ông Thaksin, để cuộc “chiến tranh ma túy” ngừng lại. Có tin một tay sát thủ đã được thuê để ám sát ông. Một kế hoạch bảo vệ Thủ tướng Thaksin nghiêm mật được cơ quan an ninh triển khai sau đó. Không có thông tin nào tiết lộ về tay sát thủ kia, chỉ có nhóm vũ trang Wa đã bị truy tố vì tội buôn bán hàng trắng.

 

“Âm mưu đặt bom hay là diễn trò?!”

 

 

Chuyện một thủ tướng bị mưu sát 4 lần (1) - 2
 

Nghi can Thawathai (giữa) bị bắt

 hôm 24/8/2006

Lần thứ 3 ông Thaksin bị dọa giết chết diễn ra vào đầu năm nay. Trong một cuộc biểu tình chống Thủ tướng Thaksin hồi tháng 3 do Đảng Dân chủ tổ chức, khi ông Thaksin vừa xuất hiện, một nhóm người của phe chống đối đã la to sẽ lật đổ triều đại Thaksin, đồng thời sẽ bắn hạ luôn ông!

 

Nổi đình nổi đám hơn cả là vụ bắt giữ trung úy Thawatchai vận chuyển thuốc nổ gần nhà ông Thaksin vào cuối tuần trước (ngày 24/8). Thế nhưng, một số tờ báo và hãng thông tấn đã đặt nhiều dấu chấm hỏi.

 

Tờ Bangkok Post cùng ngày giật tít: “Âm mưu đặt bom hay là diễn trò?” tỏ ý nghi ngờ ông Thaksin đã dựng chuyện để khuếch trương thanh thế trước đợt tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. Tờ này dẫn lời ông Prasong Soonsiri, nguyên tư lệnh Bộ Chỉ huy Các hoạt động nội an Thái Lan (ISOC), nói rằng đó chẳng qua là sự sắp đặt của Thủ tướng tạm quyền Thaksin nhằm đánh lạc sự chú ý của dư luận, đồng thời tạo cớ để ban bố tình trạng khẩn cấp của đất nước. Tờ báo Mỹ International Herald Tribune thuật lại vụ việc như sau.

 

Nghi can Thawatchai (đã bị bắt) là tài xế của tướng Pallop Pinamanee, Phó Tư lệnh ISOC. Lúc 5 giờ 45 phút sáng, chiếc ô tô chở dụng cụ nổ và thuốc nổ do Thawatchai lái xuất phát từ Văn phòng ISOC, chạy đến đậu gần nhà Thủ tướng Thaksin. Các vệ sĩ thấy khả nghi, liền báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát ập tới, Thawatchai toan bỏ chạy nhưng không thoát. Tang vật gồm 67 kg chất ammonium nitrate, 4,5 kg TNT và 1,6 kg C-4 cùng dây điện và kíp. Cục trưởng Cục Tình báo Quốc gia Thái Lan, trung tướng Jumphon Manmai, khẳng định các dụng cụ trên dùng để tạo ra một vụ nổ lớn và qua điều nghiên đường đi của chiếc ô tô, có thể nói đó là một âm mưu sát hại thủ tướng và gia đình. Khối thuốc nổ đó có thể hủy diệt hoặc sát thương bất cứ ai trong bán kính 1 km.

 

Theo hãng tin Mỹ AP, ngay sau đó, Thủ tướng Thaksin đã hạ lệnh cách chức tướng Pallop. Tướng Pallop phản pháo ngay: “Ông Thaksin đã dựng chuyện để hại tôi”. Cũng theo ông này, lúc đó dây điện chưa hề được nối, còn Thawatchai thì lái xe lượn qua lượn lại nhà thủ tướng đến mấy lần. Nếu chủ tâm ám sát, Thawatchai đã kích nổ ngay chứ không làm như vậy.

 

Mọi việc còn đang trong vòng điều tra. Thủ tướng tạm quyền Thaksin một lần nữa lại được bao bọc bởi mạng lưới an ninh dày đặc. Ông đã hủy cuộc thăm viếng miền Bắc Thái Lan (đang bị lụt lội) và hủy luôn chuyến công du Campuchia (dự kiến vào ngày 3/9) để gặp người đồng nhiệm Hun Sen.

 

Theo Quang Dương

Người lao động