Chùm ảnh: Một Iraq hoàn toàn khác lạ (2)
(Dân trí) - Không hề có dấu hiệu của bom đạn, xung đột, người dân Iraq vẫn hối hả với công việc hàng ngày, học sinh tới vẫn tới trường, các nhà máy vẫn hoạt động đều đặn, đám cưới, sinh nhật vẫn được tổ chức...
![]() |
Một giảng viên đang giảng bài cho các sinh viên y khoa tại phòng thí nghiệm trường Y tại đại học Kerbala, cách nam Baghdad 110km, ngày 30/10/2007.
![]() |
Một công nhân chuẩn bị các bình nước tại một nhà máy nước khoáng ở Baghdad, ngày 10/3/2008.
![]() |
Một người bán lẻ nước ngọt ở thành phố Sadr, Baghdad, ngày 30/7/2008.
Một hội chợ thương mại tại Baghdad ngày 16/2/2008. |
![]() |
Một cửa hàng bán quần áo và giày dép ở quận thương mại Karrada tại Baghdad.
![]() |
Các nhân viên bưu cục đang sắp xếp, phân loại thư tại một bưu điện ở Baghdad.
![]() |
Các em nhỏ mải mê tập luyện ba lê tại một trường ba lê và nhạc do chính phủ tài trợ tại Baghdad.
![]() |
Vui chơi tại một công viên giải trí ở Baghdad.
|
Các cậu bé đang chơi bóng rổ dưới nước với một binh sỹ Mỹ tại bể bơi trong Vùng Xanh ở Baghdad.
![]() |
Hai vận động viên bơi thuyền Iraq đang tập luyện cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinh trên sông Tigris, tại Baghdad, ngày 25/7/2008. Họ vẫn tiếp tục tập luyện mặc dù Ủy ban Olympic quốc tế đã quyết định tạm loại Ủy ban Olympic Iraq ra khỏi tổ chức này.
![]() |
Người dân say sưa nhảy trong bữa tiệc đón chào năm mới, 1/1/2008 tại Baghdad.
![]() |
Anwar Mohammed và vợ Shatha sau khi chụp xong bộ ảnh cưới tại phòng chụp ảnh ở Baghdad, ngày 29/11/2007.
|
Người dân ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Iraq trước Trung Quốc trong vòng loại World Cup, ngày 14/6/2008.
![]() |
Một gia đình tổ chức sinh nhật cho con gái trong công viên trên phố Abu Nawas tại Baghdad ngày 25/7/2008.
Phan Anh
Theo Reuters