Chùm ảnh: Kỳ công mặc kimono của geisha
(Dân trí) - Với bản thân geisha, mặc kimono cho một buổi dạ tiệc thật sự là một "cuộc chiến". Hãy cùng geisha Komomo ở cố đô Kyoto chuẩn bị trước khi được duyên dáng xuống phố trong bộ kimono lụa rực rỡ để thấy hết “cuộc chiến” đó.
“Gần giống như một cuộc chiến vậy”, đó là lời cuối cùng Komomo, geisha ở cố đô Nhật, tự nhận xét về việc chuẩn bị mặc kimono trước khi tới dạ tiệc. Và câu nói này hoàn toàn đúng sự thật.
Geisha 23 tuổi này có chưa đầy 30 phút kể từ khi kết thúc màn múa truyền thống đến khi cô phải đến dự một buổi dạ tiệc, nơi làm việc chính của cô. Và kể từ khi bắt đầu sắm sửa quần áo tại nhà của mình ở trung tâm quận geisha Miyagawa-cho, cô chỉ còn 10 phút.
Komomo đứng trên sàn nhà trải chiếu trong bộ váy áo lót đỏ trắng của chiếc kimono. Cô đã chuẩn bị xong tóc giả và trang điểm xong. Giờ là công việc của người mặc áo, một thanh niên trẻ với mái tóc vuốt keo dựng đứng có tên gọi “Kichi”. Anh dở ra bộ kimono màu hồng với họa tiết là những bông hoa anh đào rất đẹp.
Chăm chú nhìn vào gương khi chiếc kimono được quấn quanh người, Komono, cô gái chỉ cao 1m50, đưa những dải dây lưng lụa nhỏ cho Kichi và tự thắt một số dải giữa lưng mình.
“Thế được chưa?”, người mặc hỏi. Komomo gật đầu.
Kichi vuốt phẳng phần vai của chiếc kimono, rồi kéo cái cổ áo xuống để gáy của Komono được lộ ra, nhằm làm Komono “sexy” hơn (theo quan niệm truyền thống của Nhật). Tiếp đến, Kichi thắt thêm một chiếc đai lưng đỏ đậm, và một miếng đệm to nữa được buộc quanh bụng Komono.
Lớp áo kimono cuối cùng, cái này có màu kem và màu xanh nhạt, được quấn quanh vai Komomo, thẳng nếp. Kichi khéo léo mở ra một dải đai lưng thêu dài màu xanh nước biển, và quấn quanh eo của Komomo. Sau đó, anh gập thành một chiếc nơ đằng sau lưng Komomo.
Phụ nữ Nhật bình thường cảm thấy khó thở và bất tiện với những chiếc thắt lưng chặt. Nhưng Komono lại đi lại rất thoải mái.
Tổng cộng Komono mặc ba lượt áo kimono, thắt 7 lần và đeo 2 dải dây lưng. Song “cuộc chiến” trên kéo dài chỉ trong vòng 5 phút. Một chiếc kimono “chính thống” có thể nặng tới 6-7kg.
“Cảm ơn”, Komono nói với Kichi bằng tiếng địa phương Kyoto. Rồi cô hướng ra chiếc taxi đang đợi sẵn để tới buổi dạ tiệc. Cô gái sẽ không trở về nhà cho tới nửa đêm.
Hãy cùng xem Komono mặc kimono:
| |
Komono mặc kimono với sự giúp đỡ của Kichi. |
| |
Komono đứng trước gương trong bộ kimono màu hồng bên trong và chuẩn bị mặc một chiếc kimono ngoài cùng |
| |
Komono giúp Kichi thắt một số dải lụa nhỏ quanh lưng. |
| |
Kichi thắt một chiếc đai lưng màu đỏ đậm cho Komono. |
| |
Và thêm một lần quấn đai lưng nữa. |
| |
| |
Và đã sẵn sàng xuống phố. |
| |
Tới buổi dạ tiệc. |
| |
Nguyên Hạ
Theo Reuters



















