1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chưa về vườn đâu!

Miệng lưỡi thiên hạ sao mà ác thế? Người ta chưa về vườn mà dám nói sắp về vườn! Đó là trường hợp của ông Tony Blair, đương kim Thủ tướng Anh.

Đằng nào thì ông Blair mới thắng cử giòn giã lần thứ ba liên tiếp hồi tháng 5 vừa qua. Ông vẫn còn tại vị những 5 năm nữa. Vậy mà có một ông bạn thân tên John Burton “xì” tin động trời trên tờ báo Tiếng vọng phương Bắc rằng: “Ông ấy có tâm sự với tôi là sẽ từ bỏ chính trường sau khi mãn nhiệm kỳ thủ tướng”.

 

Nhật báo The Guardian bồi thêm: Ông sẽ không thèm làm nghị sĩ quốc hội nữa để viết hồi ký chơi. Kể cả viễn cảnh ứng cử vào chiếc ghế chủ tịch Liên hiệp châu Âu ( EU) hay làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mà nhiều người ủng hộ ông cho rằng dư sức làm cũng không nốt! Tờ báo còn “đóng dấu”: Chuyện rút lui về vườn này đã được thảo luận trong gia đình và với các vị đồng minh chính trị.

 

Báo đăng hôm trước thì hôm sau Văn phòng Thủ tướng đã đính chính, phủ nhận hết mọi tin đồn. Người phát ngôn của thủ tướng nhấn mạnh: “Thủ tướng chưa bao giờ tuyên bố như thế. Cũng không hề có chuyện thảo luận trong gia đình hay trong đảng về chuyện thôi làm chính trị”.

 

Sôi nổi nhất là thị trường cá độ chính trị. Công ty cá độ William Hill nói dân máu me cá độ không tin rằng ông Blair sẽ rút lui sớm bởi năm nay ông mới 52 tuổi. Nhiều người đã hăng hái đánh cá 13 ăn 2 ông Blair vẫn còn làm thủ tướng đến năm 2010 hoặc hơn thế nữa!

 

Theo AKA

Người lao động

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm