1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến binh Wagner tiết lộ cú sốc trong ngày nổi loạn ở Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Các thành viên của lực lượng Wagner đã chia sẻ về cú sốc của họ khi cuộc nổi loạn xảy ra hồi tháng trước dưới sự chỉ huy của ông trùm Yevgeny Prigozhin.

Chiến binh Wagner tiết lộ cú sốc trong ngày nổi loạn ở Nga - 1

Một thành viên của lực lượng Wagner chiến đấu ở Bakhmut, miền Đông Ukraine (Ảnh: Tass).

"Liệu tôi có thể bắn vào đồng đội của mình không?", Vlad bị câu hỏi này dày vò trong ngày Wagner nổi loạn ở thành phố phía nam Nga hôm 24/6. Vào thời điểm đó, các chiến binh thuộc lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner đã tiến về thủ đô Moscow và nước Nga trên bờ vực một cuộc nội chiến.

Vlad từng là một thành viên của Wagner, nhưng hiện phục vụ cho quân đội Nga. Vlad lo sợ rằng, anh có thể được cử đến để bảo vệ thủ đô khỏi những đồng đội cũ của mình.

Sau cuộc nổi loạn, kết thúc bằng một thỏa thuận mở đường cho ông trùm Wagner tới Belarus, 4 cựu thành viên Wagner đã chia sẻ quan điểm về cuộc nổi loạn và tác động của vụ việc này đối với tương lai của Wagner.

Tương tự các cựu chiến binh Wagner khác, Vlad, 29 tuổi, đổ lỗi cho ông trùm Yevgeny Prigozhin vì khiến binh lính Nga chống lại nhau để giải quyết những bất đồng giữa ông và Bộ Quốc phòng Nga.

"Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình chĩa vũ khí vào người dân của chúng tôi và theo một nghĩa nào đó là chống lại chính đất nước của chúng tôi", Vlad nói, đồng thời cho biết anh gia nhập Wagner để "bảo vệ đất nước của mình" chứ không phải "vì đồng cảm với Prigozhin".

Roman, 35 tuổi, một cựu chiến binh Wagner khác từ Moscow, cho biết: "Tôi và các đồng đội đã chiến đấu vì đất nước, không phải vì một nhân vật nào đó và những tham vọng cá nhân của người đó".

Roman đã quyết định rời bỏ công việc trong ngành tài chính vào năm ngoái và gia nhập Wagner vì "nghĩa vụ của một công dân". Wagner là lực lượng tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, đặc biệt ở khu vực miền Đông.

"Đất nước đang có xung đột và tôi không thể đứng ngoài cuộc", Roman, người đã chiến đấu 9 tháng ở tiền tuyến ở Ukraine cùng đơn vị tiến quân từ Popasna đến Bakhmut, nói. Roman đã được trao huân chương Chữ thập Đen, một danh hiệu của Wagner.

Chiến binh Wagner tiết lộ cú sốc trong ngày nổi loạn ở Nga - 2

Lực lượng Wagner trong ngày nổi loạn ở Nga (Ảnh: Reuters).

Cả Roman và Vlad đều cho biết họ bị sốc khi ông Prigozhin tuyên bố tiến hành cuộc nổi dậy vũ trang và ra lệnh kiểm soát thành phố Rostov-on-Don ở phía nam Nga.

Mặc dù không đồng tình với cuộc nổi dậy của Prigozhin, nhưng Roman và Vlad cũng đổ lỗi cho các lãnh đạo quân sự hàng đầu của Nga vì để mâu thuẫn với Wagner leo thang đến đỉnh điểm.

"Vì sự lơ là của họ, đơn vị chiến đấu được chuẩn bị tốt nhất ở đất nước chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả", Vlad nói khi đề cập đến "thiệt hại về danh tiếng" do cuộc nổi loạn của Prigozhin gây ra cho Wagner.

"Nếu trước đây huân chương (Chữ thập Đen) chứng tỏ tôi là một người yêu nước hoàn toàn, thì bây giờ tôi chỉ còn một nửa được coi là yêu nước và một nửa là phản bội", Roman nói.

Mặc dù cuộc nổi loạn bị dập tắt trong chưa đầy 24 giờ nhưng sự kiện này vẫn gây ra thiệt hại nặng nề: khoảng 15 binh sĩ Nga thiệt mạng, trong đó có một số phi công, và các phương tiện quân sự bị phá hủy, theo Moscow Times.

"Các đồng đội của chúng tôi loại bỏ lẫn nhau, một lượng lớn khí tài quân sự bị phá hủy, mọi người sợ hãi, chưa kể danh tiếng của Nga về địa chính trị bị tổn hại", Roman nói, đồng thời chỉ trích nổi loạn của Prigozhin vì không đạt được bất kỳ mục tiêu cụ thể nào.

Khác với Roman và Vlad, các chiến binh Wagner khác cho biết họ vẫn hoàn toàn trung thành với Prigozhin, trong đó có Malik, 29 tuổi. Chỉ một tuần sau cuộc nổi loạn, Malik đã bước xuống phố Nevsky Prospekt ở trung tâm St. Petersburg với một chiếc áo in biểu tượng của Wagner.

"Điều đó không bị cấm. Tôi vẫn là một người yêu nước", Malik, người từng tham gia trận chiến giành Bakhmut ở miền Đông Ukraine, bình luận về trang phục của mình. Trên cánh tay của người đàn ông này vẫn còn những vết thương do mảnh đạn vừa mới lành.

"Toàn bộ Rostov ủng hộ Wagner và Prigozhin. Prigozhin nói và hành động đúng đắn, ông ấy đã làm rất nhiều cho đất nước", Malik nói.

Một số chiến binh Wagner cho biết họ vẫn hy vọng cuộc nổi loạn của Wagner, mặc dù không đạt được bất kỳ kết quả nào ngay lập tức, nhưng sẽ dẫn đến những cải cách trong bộ máy quân sự của đất nước.

Từng là công nhân nhà máy ở miền trung Nga, Mikhail là thành viên của tập đoàn Wagner từ năm 2020, phục vụ tại Cộng hòa Trung Phi và Ukraine.

Mặc dù chỉ trích cuộc nổi loạn của Prigozhin là "quá cực đoan", nhưng sự tin tưởng của Mikhail dành cho ông chủ Wagner vẫn không giảm đi kể từ sau cuộc nổi loạn. Thậm chí đối với Mikhail, Prigozhin "vẫn là nhà lãnh đạo của tổ chức quân sự tốt nhất thế giới".

Số phận của tập đoàn Wagner hiện vẫn chưa chắc chắn. Trong những ngày sau cuộc nổi loạn, việc tuyển mộ chiến binh cho cuộc chiến ở Ukraine dường như vẫn tiếp diễn như thường lệ ở một số khu vực của Nga.

Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Kartapolov tuyên bố Wagner giờ đây sẽ phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng, nếu không sẽ mất ngân sách nhà nước và sẽ không thể tiếp tục tham gia cuộc chiến ở Ukraine.

Vào ngày 2/7, Wagner thông báo các trung tâm khu vực của họ sẽ tạm dừng tuyển dụng trong một tháng do Wagner "tạm thời không tham gia" vào cuộc chiến ở Ukraine và "chuyển địa điểm đến Belarus".

Đối với Mikhail, cho đến nay vẫn không có gì thay đổi đối với đơn vị của anh. Mikhail và các đồng đội được đề nghị đăng ký phục vụ trong quân đội chính quy, nhưng họ "không bị ép buộc" phải làm như vậy và anh cũng không có ý định đó. Mikhail dự định sẽ trở lại đơn vị của mình sau khi bình phục vết thương.

"Không quan trọng chúng tôi ở đâu, Wagner vẫn là một công ty của Nga bảo vệ lợi ích của Nga. Chúng tôi sẽ đi bất cứ nơi nào họ bảo chúng tôi đi", Mikhail nói.

Theo Moscow Times