Cha mẹ bé gái mất tích người Anh bị coi là nghi phạm
(Dân trí) - Cảnh sát Bồ Đào Nha ngày 7/9 đã chính thức tuyên bố coi cha và mẹ của bé gái Madeleine McCann, 4 tuổi, bị mất tích hồi tháng 5 vừa qua, là những nghi phạm trong vụ việc này.
Thông tin này được đưa ra sau khi cảnh sát tìm thấy vết máu trong một chiếc ô tô mà gia đình cha mẹ của em Madeleine là Kate và Kerry McCann đã thuê 4 giờ sau khi bé gái mất tích 128 ngày trước. Cảnh sát Bồ Đào Nha giờ đây tin rằng vợ chồng McCann chính là những người đã gây ra cái chết của Madeleine và sau đó giấu xác của em trước khi thông báo con gái họ mất tích một tháng sau đó.
Cha của Madeleine, Kerry McCann đã bác bỏ những cáo buộc trên là “lố bịch” trong khi thân phụ của bà mẹ Kate thì cho rằng cuộc điều tra của cảnh sát đã trở thành “một câu chuyện hài”.
Luật sư Carlos Pinto de Abreu của vợ chồng McCann cho biết, bà mẹ đã trở thành nghi phạm sau khi bị cảnh sát thẩm vấn 2 ngày liên tiếp tại Portimao, thuộc miền nam Bồ Đào Nha. Gerry McCann cũng bị tuyên bố là nghi phạm chính thức chỉ 24 giờ sau bà mẹ Kate.
Bé Madeleine đã bị mất tích khỏi khu nghỉ dưỡng Praia da Luz trong làng du lịch Algarve, Bồ Đào Nha, ngày 3/5, trong khi đang ngủ cạnh 2 em trai sinh đôi. Cha mẹ cô bé ngồi ăn tối cách phòng của cô bé có vài chục mét. Lúc 10h đêm hôm đó, họ trở về và thấy cô bé đã biến mất.
Công cuộc tìm kiếm Madeleine đã kéo dài suốt mấy tháng ròng với sự tham gia của cảnh sát nhiều nước như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và mở rộng sang cả châu Phi. Một thương gia người Anh thậm chí còn treo giải thưởng 2 triệu USD cho bất kỳ người nào có thể cung cấp thông tin về Madeleine.
Trước cha mẹ Madeleine, nghi phạm chính thức đầu tiên là Briton Robert Murat, 33 tuổi, một người Anh sống gần nơi gia đình McCann tới nghỉ ở Algarve, Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Robert phủ nhận mọi liên quan.
Ánh Ninh
Theo BBC





