1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cặp đôi nghỉ trăng mật sống sót sau 6 thảm họa thiên nhiên

(Dân trí) - Một cặp vợ chồng mới cưới người Thụy Điển đã nếm trải 6 thảm họa thiên nhiên trong kỳ nghỉ trăng mật tại Đức, Indonesia, Australia, New Zealand và Nhật Bản.

 
Cặp đôi nghỉ trăng mật sống sót sau 6 thảm họa thiên nhiên - 1

Erika và con gái.

Stefan và Erika Svanstrom đã đưa cô con gái mới sinh đi cùng trong chuyến đi mà họ hi vọng có thể trở thành chuyến phiêu lưu khắp thế giới để mừng đám cưới.

Nhưng thay vào đó, cặp đôi lại đối mặt với một trận bão tuyết khủng khiếp, 1 cơn sóng thần lớn, 2 trận động đất, lũ lụt nghiêm trọng và một cơn bão trong cuộc hành trình qua 5 quốc gia.

Khi họ tới Munich (Đức), gia đình Svanstrom đã bị mắc kẹt trong trận bão tuyết khủng khiếp vốn làm tê liệt châu Âu hồi tháng 12 năm ngoái.
 
Hi vọng thoát khỏi bão tuyết, họ đã tới Cairns (Australia), nơi một cơn bão lớn đã khiến họ phải đi trú ẩn cùng hàng nghìn người khác. Khi gia đình tới Brisbane, ngập lụt đã nhấn chìm nhiều khu vực của thành phố. Gia đình Svanstrom cũng may mắn thoát khỏi trận cháy rừng ở Perth.

“Chúng tôi đã rất may mắn thoát khỏi cháy rừng. Cây cối bị quật ngã và các cành cây lớn nằm ngổn ngang trên khắp đường phố”, Stefan kể về khoảng thời gian ở Australia.

Chỉ vài giờ sau khi gia đình Svanstrom tới New Zealand, một trận động đất 6,3 độ richter đã xảy ra. 2 ngày sau khi họ đến Tokyo, trận động đất mạnh kéo theo sóng thần đã ập đến.

Bà mẹ trẻ nói với tờ Times của Anh rằng lúc mới khởi đầu chuyến đi, tại Đức, cô nghĩ “mọi thứ sẽ tốt đẹp. Chúng tôi yêu nhau. Và chúng tôi chỉ nghĩ tới những bãi biển mà chúng tôi sẽ đến ở Đông Nam Á”.

Nhưng khi họ tới Bali (Indonesia), họ đã gặp phải một cơn bão. “Chúng tôi nghĩ liệu có phải chúng tôi bị thời tiết đeo đuổi? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”, Erika, người vừa bắt đầu công việc mới tại quốc hội Thụy Điển, nói với tờ Times.

Còn người chồng Stefan cho biết anh cũng từng sống sót trong trận sóng thần năm 2004 ở Đông Nam Á.

Họ đã trở lại Stockholm ngày 29/3, sau chuyến đi thú vị cuối cùng nhưng ngoài dự kiến tại Trung Quốc. “Ít nhất chúng tôi cũng may mắn trong tình yêu”, Erika nói.

Cặp đôi cho hay họ đã nhận được rất nhiều yêu cầu phỏng vấn từ truyền thông khắp thế giới sau khi câu chuyện sống sót kỳ diệu của họ lan truyền như vi rút. Thậm chí họ có thể bay tới New York để xuất hiện trên chương trình Good Morning America.

Vợ chồng Svanstrom cũng được công ty du lịch Thụy Sĩ Ving đề nghị tài trợ một kỳ nghỉ tới Aruba, một hòn đảo nhỏ trong biển Caribê, nơi thường được xem là “miễn dịch” với các thảm họa thiên nhiên.

An Bình
Theo Yahoo