1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cái chết định mệnh vì Covid-19 của anh em sinh đôi ở Ấn Độ

Thành Đạt

(Dân trí) - Hai anh em sinh đôi tại một gia đình ở Ấn Độ đã trưởng thành cùng nhau và ra đi cùng nhau vì đại dịch Covid-19.

Cái chết định mệnh vì Covid-19 của anh em sinh đôi ở Ấn Độ - 1

Hai anh em Joefred Varghese Gregory và Ralfred George Gregory (Ảnh: India Times).

Ông Gregory Raymond Raphael vẫn nhớ như in ngày 23/4/1997. Đó là ngày vợ ông, bà Soja, sinh hạ một cặp song sinh khỏe mạnh. Hai anh em được đặt tên là Joefred Varghese Gregory và Ralfred George Gregory.

Hai anh em không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn làm mọi thứ cùng nhau. Cả hai đều chọn ngành kỹ thuật máy tính, trở thành kỹ sư và có việc làm ở thành phố Hyderabad.

Ngày 24/4 vừa qua, một ngày sau sinh nhật, cả hai anh em đều phát hiện mắc Covid-19.

Ban đầu, gia đình để hai anh em điều trị tại nhà, vì nghĩ rằng họ sẽ hạ sốt. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy.

"Chúng tôi đã mua máy đo nồng độ ôxy. Khi nồng độ ôxy của hai anh em xuống dưới 90%, bác sĩ bảo phải nhập viện. Chúng tôi cho các con vào một bệnh viện tư hôm 1/5", ông Raphael kể lại.

Xét nghiệm lần đầu của hai anh em cho kết quả dương tính. Sau vài ngày, xét nghiệm RT-PCR lần hai cho kết quả âm tính.

"Các bác sĩ đã lên kế hoạch chuyển các con từ phòng điều trị bệnh nhân Covid-19, sang phòng điều trị thông thường. Tuy nhiên, tôi vẫn đề nghị bệnh viện theo dõi sức khỏe của hai con thêm 2 ngày tại phòng điều trị Covid-19. Đột nhiên, vào tối 13/5, vợ tôi nhận được một cuộc điện thoại. Thế giới sụp đổ trước mắt chúng tôi", ông Raphael cho biết.

Cái chết định mệnh vì Covid-19 của anh em sinh đôi ở Ấn Độ - 2

Gia đình ông Gregory Raymond Raphael và 2 con trai (Ảnh: India Times).

Lần cuối cùng Ralfred gọi điện cho mẹ là trên giường bệnh. Ralfred nói với mẹ rằng mình đang hồi phục và hỏi thăm sức khỏe của Joefred. Tuy nhiên, Joefred lúc đó đã qua đời.

"Chúng tôi phải bịa ra một câu chuyện. Chúng tôi nói với Ralfred rằng đã chuyển Joefred sang một bệnh viện ở Delhi. Nhưng như linh tính mách bảo, Ralfred nói với mẹ rằng: "Bố mẹ đang nói dối con"", ông Raphael nhớ lại.

Từ trước đó, linh tính của người cha đã mách bảo ông Raphael rằng, nếu cả hai con trai của ông đều vượt qua được, họ sẽ về nhà cùng nhau. Còn nếu không, cả hai sẽ ra đi cùng nhau.

"Nếu chuyện gì xảy ra với đứa này, thì cũng sẽ xảy ra với đứa còn lại. Từ khi sinh ra chúng đã như vậy. Sau khi chúng tôi nhận được tin Jeofred qua đời, tôi đã nói với vợ tôi rằng Ralfred sẽ không về nhà một mình đâu", ông Raphael nói.

Đúng như linh tính, hai người con của ông đều tử vong vì Covid-19 trong 2 ngày 13/5 và 14/5. Họ ra đi chỉ cách nhau vài giờ.

"Hai đứa trẻ đã lên rất nhiều kế hoạch cho chúng tôi. Các con muốn cho chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước khi mất, hai đứa đã lên kế hoạch tới Hàn Quốc, và sau đó là Đức để làm việc. Tôi không biết vì sao ông trời lại trừng phạt chúng tôi như vậy", ông Raphael nói.

Làn sóng Covid-19 thứ 2 càn quét Ấn Độ suốt nhiều tuần qua, nhấn chìm quốc gia Nam Á trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 18/5 thông báo ghi nhận thêm 4.329 ca tử vong vì Covid-19, đánh dấu ngày chết chóc nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tại quốc gia Nam Á.

Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 263.533 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 ở nước này lên hơn 25,2 triệu người.

Tính đến nay, số người chết vì Covid-19 tại Ấn Độ đã lên tới 278.751 trường hợp. Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ.