1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bush hối tiếc về giọng điệu hiếu chiến

(Dân trí) - Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times của Anh, Tổng thống Mỹ Bush thừa nhận giọng điệu hiến chiến của ông về Iraq đã khiến thế giới hiểu nhầm rằng ông là người thích chiến tranh.

Phát biểu tại Đức trong chuyến công du “chia tay sớm” châu Âu, ông chủ Nhà Trắng cũng thừa nhận sai lầm trên. Tổng thống Mỹ thừa nhận giọng điệu hiếu chiến của ông truớc cuộc chiến Iraq hồi năm 2004 khiến thế giới nghĩ rằng ông là “gã thực sự mong muốn chiến tranh” chống lại Saddam Hussein.

 

Ông Bush cũng bày tỏ sự hối tiếc trước sự chia rẽ sâu sắc về cuộc chiến tại Iraq và rằng ông cảm thấy lo lắng về việc nước Mỹ đã hiểu lầm ông. “Tôi nghĩ nếu được trở lại quá khứ, tôi sẽ sử dụng một giọng điệu khác, một thuật hùng biện khác”.

  

Ông Bush thừa nhận, việc ông sử dụng những cụm từ như “đưa chúng ra đây” (ám chỉ những người thuộc chế độ Saddam) và “sống hoặc chết” khiến mọi người nghĩ rằng ông không phải là con người của hoà bình.

 

Tổng thống Bush cho hay ông thấy đau buồn trước sự mất mát của các binh sĩ và nói thêm là ông đang cố gắng gặp gỡ thật nhiều gia đình các binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến Iraq. “Tôi cũng có một nghĩa vụ là đảm bảo rằng họ không chết một cách vô ích”.

 

Ông chủ Nhà Trắng cho hay ông sẽ dùng 6 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống để tìm kiếm một thoả thuận về các vấn đề như thành lập một nhà nước Palestine và tạo thuận lợi cho người kế nhiệm.

 

Khi được hỏi liệu nước Mỹ đã sẵn sàng cho một tổng thống da đen, ông Bush nói: “Tôi nghĩ việc đảng Dân chủ đề cử Barack Obama đã chứng tỏ nước Mỹ đã tiến xa tới mức nào”.

 

Tổng thống Bush đã đặt chân tới Đức vào tối ngày 10/6. Sau khi thăm Italy và Pháp, ông sẽ tới Anh vào chủ nhật này. Đây được coi là chuyến công du chia tay châu Âu của Tổng thống Bush trước khi rời nhiệm sở vào đầu năm tới.

 

VTH

Theo Times