1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bush "con": Jimmy Carter khiến cuộc đời tôi khốn khổ

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã tấn công người tiền nhiệm Jimmy Carter trong cuộc hội ngộ với các cựu nhân viên Nhà Trắng hôm thứ 6 vừa rồi, nói rằng ông Carter “khiến cuộc đời tôi khốn khổ”.

 
Bush "con": Jimmy Carter khiến cuộc đời tôi khốn khổ - 1

Một cuộc hội ngộ của các tổng thống của Mỹ hồi tháng 1/2009: (từ trái qua phải) Bush "cha", Barack Obama, Bush "con", Bill Clinton, Jimmy Carter.

Phát biểu trong cuộc hội ngộ của các cựu nhân viên chính quyền Bush, ông Bush “con” cho hay ông đang hưởng thụ cuộc sống ở Texas và bận rộn với việc viết sách.

Cựu Phó tổng thống Dick Cheney đã không thể tham dự cuộc gặp gỡ này, diễn ra một ngày sau khi ông Cheney được xuất viện, nơi ông được điều trị vì một cơn đau tim. Trước đó, hôm thứ 5, ông Bush đã tới thăm cựu phó tướng tại nhà riêng của ông Cheney ở McLean, bang Virginia.

Trong cuộc hội ngộ, ông Bush đã lý giải nguyên nhân vì sao ông sống khá khép kín kể từ khi mãn nhiệm. Cựu Tổng thống cho biết ông không muốn trở thành cái gai của người kế nhiệm Barack Obama.

“Tôi không có mong muốn nhìn thấy mình trên truyền hình”, vị Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ nói. “Tôi không muốn tham gia vào uỷ ban của các cựu tổng thống, chỉ đạo đương kim tổng thống phải làm gì”.

“Tôi không thích chuyện đó vì chính một cựu tổng thống - không phải 41 (Bush “cha”) và 42 (Bill Clinton) - đã từng khiến cuộc đời tôi khổn khổ”, ông Bush nói.

Báo chí Mỹ đã nhanh chóng đoán ra người ông Bush ám chỉ là Tổng thống thứ 39 Jimmy Carter, vì Tổng thống thứ 40 Ronald Reagan bị ốm ngay trong nhiệm kỳ đầu của ông Bush và qua đời năm 2004. Trong khi đó, Tổng thống thứ 38 Gerald Ford cũng sống khá khép mình kể từ khi mãn nhiệm cho tới lúc qua đời năm 2006.

Ông Carter và Bush “con” rõ ràng là không hợp nhau. Trong những năm ông Bush “con” nắm quyền, Jimmy Carter đã nổi lên là người chỉ trích kịch liệt các chính sách của Mỹ.

Kể từ khi mãn nhiệm, ông Bush sống khá khép kín. Hồi tháng 1 năm nay, ông Bush đã nhận lời đề nghị của đương kim Tổng thống Obama nhằm cộng tác với cựu Tổng thống Bill Clinton để gây quỹ cho Haiti sau thảm hoạ động đất.

An Bình
Theo Huffington