1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Bom Mỹ giết chết phóng viên Reuters

Reuters đưa tin, một phóng viên ảnh người Iraq cùng với viên tài xế làm việc cho hãng tin này đã thiệt mạng ở Baghdad hôm qua vì bom Mỹ.

Phóng viên Namir Noor-Eldeen, 22 tuổi và người lái xe Saeed Chmagh, 40 tuổi, bị giết chết ở phía đông Baghdad trong cái mà cảnh sát địa phương gọi là hành động quân sự của Mỹ. Các nhân chứng cho biết đó là một vụ tấn công bằng máy bay trực thăng nhằm vào một xe tải nhỏ.

Noor-Eldeen vẫn chưa lập gia đình còn Chmagh đã có vợ với 4 người con.

Báo cáo ban đầu của cảnh sát mà Reuters có được nói rằng Noor-Eldeen và Chmagh đã chịu chung số phận với 9 nạn nhân khác trong "một vụ oanh kích tình cờ của quân Mỹ".

Quân đội Mỹ cho biết họ đang xem xét các thông tin trên và hiện chưa đưa ra lời bình luận nào.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 6 người của Reuters thiệt mạng ở Iraq kể từ khi Mỹ và liên quân tiến hành cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein năm 2003.

"Một lần nữa, chúng tôi vô cùng tiếc thương những đồng nghiệp đã chết khi đang làm việc ở Iraq", Giám đốc Điều hành của Reuters, ông Tom Glocer, bày tỏ. "Sự đóng góp nổi bật của Noor-Eldeen và Chmagh trong việc đưa tin về những sự kiện xảy ra ở Iraq là rất quan trọng. Họ đã cùng với những đồng nghiệp khác ở Reuters chết trong khi đang làm công việc mà họ tin tưởng".

Tổng biên tập David Schlesinger cho biết những cái chết này là lời nhắc nhở đau thương về những mối hiểm nguy mà các phóng viên phải đối mặt khi đưa tin về cuộc chiến ở Iraq.

"Công việc mà các phóng viên của chúng tôi làm là cực kỳ quan trọng - cho cả thế giới biết những gì đang xảy ra mỗi ngày trên các đường phố Iraq. Reuters sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để bảo vệ các phóng viên, những người phải làm việc trong hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm nhưng vẫn có quyền thực hiện công việc của mình" - ông Schlesinger nhấn mạnh.

Theo Thanh Hảo
Vietnamnet/Reuters