1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bỉ: Hy hữu thị trưởng Brussels bị trộm quần đùi

(Dân trí) - Thị trưởng thành phố Brussels của Bỉ đã trở thành nạn nhân của một vụ trộm hy hữu, khi chiếc quần đùi có chữ ký của ông đã bị đánh cắp khỏi một bảo tàng chuyên trưng bày quần đùi của các chính trị gia. Câu chuyện hy hữu đang khiến cả Brussels xôn xao.

Thị trưởng Brussels

Thị trưởng Brussels Yvan Mayeur

Theo tờ Telegraph của Anh, vị thị trưởng đã bị mất chiếc quần sau khi gửi nó tới một viện bảo tàng của những người theo chủ nghĩa vô chính phủ, vốn muốn khẳng định “tất cả mọi người đều bình đẳng khi chỉ mặc quần lót”.

Bảo tàng trên được lập ra tại một quán bar nổi tiếng có tên De Dolle Mol, với mục tiêu nghiên cứu mối liên hệ giữa các chính trị gia và quần đùi của họ. Quán bar này thuộc sở hữu của nhân vật theo chủ nghĩa vô chính phủ kiêm nhà làm phim nổi tiếng người Bỉ Jan Bucquoy

Và không rõ vì lí do gì, một chiếc quần đùi có chữ ký của ông Yvan Mayeur đã bị đánh cắp vào cuối tuần qua.

Bucquoy xác nhận ban đầu không ai hay biết vụ trộm đã xảy ra tại Bảo tàng quần đùi, nơi các hiện vật được treo ngay trên tường của quán bar.

“Có lẽ tôi đã bất cẩn. Tôi nghĩ bảo tàng của mình sẽ chỉ khiến mọi người cười vui, nhưng giờ tôi biết rằng ngay cả các vật trưng bày của mình cũng không được an toàn. Tôi phải làm gì đây? Lắp camera an ninh chăng?”, vị chủ quán phân trần.

“Tôi hy vọng sẽ tìm được chiếc quần đó. Nếu những tên trộm trả lại nó cho tôi, tôi hứa sẽ mời họ một chầu bia”.

Bucquoy từng có kế hoạch tổ chức một triển lãm mùa xuân với những chiếc quần đùi từng được mặc bởi thị trưởng đương nhiệm cũng như những người từng tại vị, với “mục đích là chứng tỏ rằng tất cả mọi người đều bình đẳng khi mặc quần đùi, cho dù họ giàu có, nổi tiếng hay quyền lực, hoặc sở hữu đồng thời cả ba yếu tố trên”, nhà làm phim này nói.

Thanh Tùng
Theo Telegraph