1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bí ẩn quanh cuộc sống riêng của cướp biển Somalia

(Dân trí) - Tại quê nhà ở miền trung Somalia, Abdiwali Abdiqadir Muse học tiếng Anh, thường xuyên lui tới một rạp chiếu phim ngoài trời nhếch nhác để xem phim Bollywood và mẹ cậu ta nhận xét cậu “là người khôn ngoan hơn cái tuổi của mình”.

Bí ẩn quanh cuộc sống riêng của cướp biển Somalia - 1
Muse bị còng tay áp giải tại New York.
Sống trong nghèo đói
 
Muse lớn lên trong nghèo khó tại ngôi nhà có độc một phòng ngủ với mái tôn, không có điện, nước. Cậu là con lớn nhất của một bà mẹ đã ly dị, trong một trong những đất nước nghèo đói nhất, bạo lực nhất thế giới. Đất nước với khoảng 8 triệu dân Somalia đã không có một chính phủ hoạt động đúng nghĩa kể từ năm 1999. Một phần tư trẻ em Somalia bị chết trước 5 tuổi và gần như mọi cơ sở công đều đã bị sụp đổ.

 

Và giờ Muse, cướp biển Somalia duy nhất còn sống sót sau vụ bắt giữ một thuyền trưởng người Mỹ, đã được đưa đến nơi một trời khác biệt: New York, để đối mặt với những cáo buộc cướp biển đầu tiên ở Mỹ trong vòng hơn một thế kỷ qua. Cậu ta cười, nhưng không nói gì khi được dẫn vào một tòa nhà liên bang được canh gác cẩn mật vào ngày hôm qua.
 
Bị "tẩy não"

 

“Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là khi nó mặc đồng phục tới trường”, bà mẹ của tên hải tặc tuổi “teen” cho biết qua điện thoại từ nhà mình ở Galkayo. “Nó đã bị tẩy não. Những người lớn hơn đã dụ dỗ nó, lừa bịp nó”, bà Abdirahman Hassan 40 tuổi cho hay.

 

Bà cho biết Muse “tinh ranh hơn những đứa cùng tuổi”, thường không thèm để ý đến những đứa bằng tuổi khác trêu chọc. Thay vào đó, Muse chỉ vùi đầu vào đống sách vở.

 

“Vào ngày nó biến mất, nó đã mang tất cả sách vở theo, trừ một cuốn. Rồi nó không trở lại nữa”, bà mẹ cho biết và bà cũng không biết con mình đọc sách gì, do bà không biết chữ.

 

Mẹ của Muse hàng ngày bán sữa ở một khu chợ nhỏ, kiếm được khoảng 6 USD mỗi tháng, để dùng cho học phí của cậu con trai lớn nhất. Ngoài ra mỗi tháng bà phải trả 15 USD tiền thuê nhà.

 

“Tôi đã khóc khi nhìn thấy ảnh của nó”, bà Hassan cho biết, ám chỉ đến bức ảnh cậu con trai bà bị còng tay áp giải tại New York. “Người thân đã mang bản sao bức ảnh đến cho tôi. Tất nhiên, giờ nó sẽ tự nhủ rằng “trái tim mẹ đang tan vỡ””.
 
 
Bí ẩn quanh cuộc sống riêng của cướp biển Somalia - 2
Muse đã mỉm cười khi được dẫn vào một tòa nhà liên bang ở Mỹ.
 

Cha của Muse,  Abdiqadir Muse, cho biết những tên cướp biển khác đã lừa con trai ông, nói với nó rằng họ có thể cho nó tiền, bởi gia đình ông không có một xu nào. “Nó đi với họ mà không biết rằng mình đang bước vào cái gì”, cha của Muse cho biết qua điện thoại.

 
Theo người cha, lần đầu tiên Muse đi với bọn cướp biển là khoảng một tuần rưỡi trước khi đầu hàng với các nhà chức trách Mỹ. 
 
Bí ẩn tuổi tác
 

Những chi tiết về cuộc sống riêng của Muse hiện vẫn đầy bí ẩn. Cha mẹ Muse tại Somalia luôn khẳng định cậu bị lừa để tham gia vào cướp biển. Thậm chí đến giờ, tuổi tác của Muse vẫn còn chưa rõ.

 

Cha mẹ Muse cho biết cậu mới chỉ 16 tuổi. Nhưng cơ quan thi hành luật của Mỹ cho rằng cậu ít nhất 18 tuổi và một thẩm phán liên bang hôm qua đã phán quyết rằng Muse đã đủ tuổi để có thể tiến hành một phiên tòa mở.

 

Mẹ của Muse cho biết bà không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh tuổi tác của con, nhưng cha của cậu khẳng định cậu 16 tuổi. “Tôi không bao giờ đẻ con ở bệnh viện”, bà mẹ cho biết.

 

Tuy nhiên, một người bạn cùng lớp tin rằng Muse có thể nhiều tuổi hơn thế, và cũng cho biết cậu học tiếng Anh ở trường.

 

“Cháu nghĩ cậu ấy lớn hơn cháu 1 hoặc 2 tuổi. Cháu 16 tuổi”, Abdisalan Muse cho hay. “Chúng cháu không biết cậu ấy là cướp biển, nhưng cậu ấy luôn chơi với người lớn hơn. Có vẻ như những người này đã mua chuộc cậu ấy”.

 

Về vấn đề tuổi tác, người Somalia rất hiếm khi có giấy khai sinh và giới chức Mỹ không cho biết họ căn cứ vào đâu để tin rằng Muse bằng hoặc hơn 18 tuổi.

 

Muse đã được đưa từ châu Phi tới New York, nơi cậu ta bị cáo buộc theo hai quy định của liên bang đối với việc bắt cóc con tin và cướp biển.

 

Tại New York, các chuyên gia luật cho biết vấn đề tuổi tác sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xét xử Muse.

 

“Tuổi tác đóng vai trò quan trọng việc cách xét xử vụ việc và cách đối xử với cậu ta trong tương lai gần cũng như xa”, Daniel Richman, giảng viên Luật tại Trường Luật đại học Columbia cho hay.

 

Karen Greenberg, giám đốc điều hành Trung tâm luật và an ninh tại Trường Luật đại học New York cho rằng vụ việc có thể khiến Mỹ bị quốc tế chỉ trích.

 

“Nếu cậu ta chưa đến tuổi trưởng thành và bị xét xử như một người trưởng thành, bị kết án tù chung thân, nó sẽ không giúp ích cho những gì chúng ta đang cố gắng cải cách”, bà cho biết. “Luật phát quốc tế khoan dung hơn đối với trẻ vị thành niên”.

 

 

Phan Anh

Theo AP