1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé 2 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ sau vụ xả súng đẫm máu ngày Quốc khánh Mỹ

Đặng Linh

(Dân trí) - Aiden McCarthy, 2 tuổi, trở thành trẻ mồ côi sau khi cả cha lẫn mẹ thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng đúng ngày Quốc khánh Mỹ tại Highland Park, bang Illinois.

Bé 2 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ sau vụ xả súng đẫm máu ngày Quốc khánh Mỹ - 1

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng hôm 4/7 làm ít nhất 7 người thiệt mạng tại Mỹ (Ảnh: AP).

Cha mẹ của Aiden - Kevin McCarthy (37 tuổi) và Irina McCarthy (35 tuổi) - là 2 trong số 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng nhằm vào đám đông theo dõi lễ diễu hành mừng Quốc khánh Mỹ hôm 4/7. Vụ việc cũng làm khoảng 30 người khác bị thương. 

Trước đó, các diễn đàn tại bang Illinois đã chia sẻ bức ảnh chụp bé Aiden McCarthy được tìm thấy ở hiện trường trong tình trạng cơ thể dính máu và lang thang một mình. Cùng với đó là thông điệp nhờ mọi người giúp nhận diện cậu bé, cũng như tìm kiếm cha mẹ của em. 

"Mới chỉ 2 tuổi nhưng Aiden lại rơi vào hoàn cảnh không thể tưởng tượng được, đó là lớn lên mà không có cha mẹ đồng hành cùng em", Irina Colon, người quen của gia đình cậu bé, viết trên tài khoản gây quỹ GoFundMe, sau khi Aiden được đưa về với ông bà của cậu vào ngày 4/7.

Bạn bè và người thân của nhà McCarthy cho biết ông bà của Aiden sẽ chăm sóc và nuôi cậu bé.

Các nạn nhân xấu số

Bốn người khác thiệt mạng trong vụ việc ngày 4/7 đã được xác định danh tính, gồm: Katherine Goldstein, 64 tuổi; Jacquelyn Sundheim, 63 tuổi; Stephen Straus, 88 tuổi; và Nicolas Toledo-Zaragoza, 78 tuổi. Tất cả các nạn nhân đều tới từ khu vực Highland Park, ngoại trừ Toledo-Zaragoza, người tới từ Mexico và tới thành phố này thăm gia đình. 

Các nhà chức trách vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân thứ 7.

Bạn thuở nhỏ của nạn nhân Irina McCarthy, cô Angela Vella, miêu tả cô McCarthy là người vui tính, dễ gần và "có cá tính". "Cô ấy lúc nào cũng có phong cách riêng biệt và độc lập, thứ mà tôi luôn ngưỡng mộ", Vella trả lời trong một cuộc phỏng vấn ngắn.

Hai anh em Maxwell và Tobias Straus miêu tả người ông của mình (Stephen Straus - một trong 7 nạn nhân thiệt mạng) là một người hiền lành và năng động, rằng ông thích đi dạo, đạp xe và tham dự các sự kiện tập thể.

"Với cách mà ông đã sống, mọi người sẽ nghĩ rằng ông vẫn chỉ là người mới bước sang tuổi trung niên", Maxwell nói.

Trong khi đó, nạn nhân Sundheim được những người quen biết mô tả với những từ ngữ tốt đẹp.

"Những nỗ lực, tính cách tử tế và ấm áp từ bà đã chạm tới tất cả chúng tôi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự đau xót và cảm thông của chúng tôi trước sự ra đi của bà", giáo đoàn nơi bà hoạt động chia sẻ. 

Xochil Toledo, cháu của nạn nhân Toledo-Zaragoza, nói rằng ngày 4/7 "đáng ra phải là một ngày vui vẻ" nhưng bỗng dưng "trở thành một cơn ác mộng khủng khiếp".

Trên trang GoFundMe - nơi Xochil nhận quyên góp để tổ chức lễ tang cho ông mình, cô miêu tả ông là "một người giàu tình cảm, sáng tạo, thích phiêu lưu và hài hước"

"Gia đình chúng tôi đã trải qua một sự mất mát quá lớn khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng tan vỡ và tê liệt", cô nói.

Ông Toledo-Zaragoza tới Illinois thăm gia đình từ 2 tháng trước, theo Chicago Sun-Times. Tờ báo cũng cho biết ông đã bị trúng 3 viên đạn và tử vong ngay tại hiện trường.

Theo AP