1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Tổng thống Afghanistan: Phóng viên AP bị bắn chết

(Dân trí) - 2 nữ phóng viên làm việc cho hãng thông tấn Mỹ AP đã bị một cảnh sát ở miền đông Afghanistan bắn vào ngày hôm nay, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống lịch sử vào ngày mai. Một người bị chết ngay tại chỗ, trong khi người còn lại bị thương.


Bầu cử Tổng thống Afghanistan: Phóng viên AP bị bắn chết
Anja Niedringhaus (trái) và Kathy Gannon

Người phụ nữ bị chết trong vụ bắn súng là Anja Niedringhaus, trong khi đồng nghiệp của bà là Kathy Gannon trúng hai phát đạn nhưng hiện trong tình trạng ổn định.

Vụ tấn công xảy ra ở thành phố Khost, gần biên giới Pakistan, vào thời điểm Afghanistan đang thắt chặt an ninh nhằm phản ứng với đe dọa bạo lực của Taliban trước thềm bầu cử vào ngày mai 5/4.

Tổng thống mới sẽ thay thế ông Hamid Karzai, người lên nắm quyền từ năm 2001 sau khi Taliban sụp đổ. Theo hiến pháp, ông không được tranh cử 3 lần liên tiếp.

Đây được xem là cuộc bầu cử lịch sử, nhưng là một cuộc đua rất gay gắt và đã có đổ máu. Ngoài ra, còn có lo ngại về tình trạng gian lận phiếu bầu.

Bạo lực gia tăng trước thềm bầu cử

Hai nữ phóng viên đã bị tấn công khi đang đi cùng đoàn tổ chức bầu cử, được lực lượng an ninh Afghanistan bảo vệ, nhằm chuyển lá phiếu từ trung tâm Khost tới thị trấn Tani ở ngoại ô. Họ ngồi trong xe của họ cùng với một phiên dịch viên và một phóng viên tự do AP khi bị tấn công.

Phóng viên tự do cho biết họ đã tới khu nhà được bảo vệ nghiêm ngặt ngay trước khi xảy ra vụ việc. Khi họ đang đợi ở ghế sau của xe để đợi đoàn xe của những người tổ chức bầu cử di chuyển, một chỉ huy đơn vị đã hét: “Allahu Akbar” (Chúa trời vĩ đại) và xả súng vào họ.

Theo AP, sau đó người này đầu hàng trước một cảnh sát khác và bị bắt.

Anja Niedringhaus, 48 tuổi, là phóng viên ảnh người Đức, thành viên nhóm đã giành giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer khi đưa tin về cuộc chiến ở Iraq. Bà tử vong ngay sau khi bị bắn.

Còn Kathy Gannon, 60 tuổi, người Canada, từng là trưởng phân xã AP ở Afghanistan trong nhiều năm và hiện là phóng viên đặc biệt ở khu vực. Bà bị bắn hai lần, đã được phẫu thuật và hiện trong tình trạng ổn định.

“Anja và Kathy đã cùng nhau dành nhiều năm ở Afghanistan để đưa tin về cuộc xung đột và người dân ở đó”, Tổng biên tập AP Kathleen Carroll cho hay.

Tổng thống Afghanistan đã bày tỏ đau buồn trước vụ việc và cam kết sẽ tiến hành điều tra đầy đủ vụ việc. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Sidiq Siddiqi cho rằng, đây có thể là một vụ nhận diện sai hoặc tính toán sai của sỹ quan cảnh sát chịu trách nhiệm về an ninh ở khu vực. Ông cho hay cảnh sát không hay biết về các hoạt động của phóng viên ở khu vực.

Bạo lực đã gia tăng trong những tuần qua ở Afghanistan, trước thềm cuộc bầu cử và phóng viên nước ngoài nằm trong số các nạn nhân. Một phóng viên cấp cao của hãng thông tấn Pháp AFP cũng bị giết hại cùng 8 người khác khi Taliban tấn công một khách sạn người nước ngoài thường ở tại Kabul ngày 21/3 vừa qua. Một phóng viên quốc tịch Thụy Điển-Anh cũng bị các tay súng bắn chết ở Kabul vào 11/3.

Theo BBC, cuộc bầu cử đang được bảo vệ nghiêm ngặt nhất kể từ khi Taliban sụp đổ, với gần 200.000 binh sỹ được triển khai. Các vành đai an ninh đã được dựng quanh các điểm bỏ phiếu, với cảnh sát ở trung tâm và hàng trăm binh sỹ ở vòng ngoài.

Nếu không ai trong số 8 ứng viên giành quá bán phiếu bầu, sẽ diễn ra bầu cử vòng hai.

Giới phân tích cho rằng cuộc bầu cử có thể là cơ hội mới để Mỹ hàn gắn mối quan hệ với Kabul, sau hơn 12 năm chiến tranh, với tranh cãi liên tục giữa Nhà Trắng và Tổng thống Karzai. Mối quan hệ giữa ông Karzai và Washington đã bị rơi xuống mức thấp nhất vào cuối năm ngoái khi Tổng thống Afghanistan từ chối ký một thỏa thuận an ninh song phương, dự kiến cho phép tới 10.000 lính Mỹ ở lại nước này sau khi sứ mệnh chiến đấu của NATO chấm dứt vào năm nay.

Vũ Quý

Tổng hợp