1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bất thường trong video thú nhận của nhân vật đối lập bị Belarus vây bắt

Minh Phương

(Dân trí) - Cha của nhà báo đối lập Roman Protasevich đã chỉ ra những điểm bất thường trong đoạn video nhận tội của anh sau khi bị giới chức Belarus bắt giữ cuối tuần trước.

Nhân vật đối lập lên tiếng sau khi bị Belarus vây bắt trên không
Bất thường trong video thú nhận của nhân vật đối lập bị Belarus vây bắt - 1

Nhà báo đối lập Roman Protasevich (Ảnh: Getty).

Truyền thông quốc gia Belarus ngày 25/5 đăng tải một đoạn video cho thấy nhân vật đối lập Roman Protasevich lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi bị giới chức nước này vây bắt trên chuyến bay của hãng hàng không Ryanair cuối tuần qua. Trong đoạn video, Protasevich thừa nhận đứng sau các sự kiện gây bất ổn ở Belarus năm ngoái, đồng thời khẳng định sức khỏe vẫn tốt.

"Tôi đang ở trại giam số 1 ở Minsk. Tôi có thể xác nhận tôi không có bất cứ vấn đề nào về sức khỏe. Thái độ của nhân viên tại đây với tôi tương đối phù hợp và tuân thủ luật pháp. Tôi tiếp tục hợp tác với các nhà điều tra và sẽ khai nhận tổ chức các cuộc biểu tình gây bất ổn quy mô lớn ở Minsk", Protasevich nói trong đoạn video.

Tuy nhiên, cha của Protasevich, ông Dzmitry Protasevich, đã chỉ ra những điểm bất thường trong đoạn video trên và cho rằng anh bị ép thú nhận. "Dường như nó bị gãy mũi bởi hình dáng mũi đã thay đổi, có rất nhiều chất bột trắng trên đó. Nửa trái mặt đều có bột trắng", ông Dzmitry Protasevich trả lời phỏng vấn truyền thông từ Ba Lan.

Ông bình luận thêm: "Đó không phải lời của nó, đó không phải ngữ điệu của con trai tôi. Nó hành động rất dè dặt và có thể thấy nó đang lo lắng".

"Gói thuốc lá trên bàn cũng không phải của con trai tôi. Nó không hút những thứ này. Do vậy, tôi nghĩ nó đã bị ép buộc. Con trai tôi không thể thú nhận gây bất ổn vì nó không làm những việc như vậy", ông Dzmitry Protasevich nói.

Protasevich, 26 tuổi, và bạn gái người Nga bị giới chức Belarus bắt giữ hôm 23/5 khi đang trên chuyến bay của hãng Ryanair từ Athens (Hy Lạp) đi Vilnius (Lithuania). Belarus đã điều tiêm kích Mig-29 hộ tống máy bay Ryanair chuyển hướng, hạ cánh xuống thủ đô Minsk với lý do phát hiện có mối đe dọa đánh bom trên khoang.

Sau khi hạ cánh xuống Minsk, Protasevich và một số người khác bị bắt giữ. Bộ Nội vụ Belarus hôm qua cho biết, nhà báo đối lập này bị giam trong nhà tù và không có bất cứ vấn đề nào về sức khỏe.

Protasevich là biên tập viên của kênh Nexta và Nexta Live bị cáo buộc có vai trò lớn giúp tổ chức các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở Belarus năm 2020 mà Tổng thống Alexander Lukashenko giành chiến thắng. Protasevich rời Belarus năm 2019, sống lưu vong tại Ba Lan và qua lại Lithuania.

Vụ bắt giữ Protasevich đã châm ngòi "cuộc chiến" ngoại giao giữa Belarus với Mỹ và nhiều nước châu Âu. Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí áp các lệnh trừng phạt chưa từng có với Belarus. Các biện pháp trừng phạt này bao gồm cấm các hãng hàng không của Belarus sử dụng không phận hay sân bay của các nước thành viên EU, cấm tất cả các hãng hàng không EU bay qua không phận Belarus, kêu gọi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) điều tra toàn diện vụ Belarus ép máy bay dân sự hạ cánh để bắt nhân vật đối lập.