1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo lực tại Portland thổi bùng khẩu chiến Trump - Biden

Minh Phương

(Dân trí) - Hai ứng viên tổng thống Mỹ đã công kích gay gắt, đổ lỗi cho nhau về tình trạng bạo lực đang diễn ra ở "điểm nóng" Portland, bang Oregon.

Bạo lực tại Portland thổi bùng khẩu chiến Trump - Biden - 1
Tổng thống Donald Trump (trái) và ứng viên tổng thống Dân chủ Joe Biden (Ảnh: Getty)

Trong một thông cáo phát đi ngày 30/8, ứng viên tổng thống Dân chủ Mỹ Joe Biden nói rằng, tình hình bạo lực hiện nay ở thành phố Portland, bang Oregon là "không thể chấp nhận được" và cáo buộc Tổng thống Donald Trump "cổ súy cho sự thù hận và chia rẽ trong xã hội".

"Tôi lên án bạo lực dưới mọi hình thức... Tôi cũng yêu cầu ông Donald Trump làm điều tương tự", ông Biden nói.

Với tư cách một quốc gia, chúng ta phải lên án hành động kích động thù hận và phẫn nộ đã dẫn đến cuộc đụng độ chết người này", ông Biden nói khi đề cập đến vụ nổ súng khiến 1 người thiệt mạng tại Portland khi đụng độ xảy ra giữa những người ủng hộ ông Trump với người biểu tình sắc tộc.

Ông chỉ trích thêm: “Liệu Tổng thống Trump nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi ông ấy tiếp tục cổ súy cho sự thù hận và chia rẽ trong xã hội, và sử dụng chính trị của nỗi sợ hãi để tác động đến những người ủng hộ mình".

Đây có thể coi là những lời công kích gay gắt nhất của ông Biden nhằm vào Tổng thống Trump khi chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống.

Bạo lực tại Portland thổi bùng khẩu chiến Trump - Biden - 2

Vụ nổ súng xảy ra trùng thời điểm cuộc đụng độ giữa đoàn tuần hành ủng hộ ông Trump với người biểu tình sắc tộc. (Ảnh: Reuters)

Portland trở thành "điểm nóng" của các cuộc biểu tình bạo lực nhiều tháng qua kể từ sau vụ cảnh sát ghì cổ công dân da màu George Floyd đến chết hồi cuối tháng 5.

Về phần mình, ông Trump dùng đến 90 dòng tweet khác nhau để nói về tình hình bạo lực ở Portland, chỉ trích đảng Dân chủ và ứng viên Biden. Trong một trong số những dòng tweet vào rạng sáng ngày 30/8, ông Trump nói rằng, Portland sẽ không bao giờ bình yên với một thị trường "ngu dốt" và cho rằng ông Biden "chưa sẵn sàng để lãnh đạo".

Jason Miller, cố vấn cấp cao của ông Trump, bình luận trên Twitter rằng ông Biden đã "khoanh tay ngồi yên suốt nhiều tháng qua", không lên án bạo lực và hỗn loạn ở các thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát".

Chad Wolf, người được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng An ninh Nội địa, hôm qua cũng cáo buộc giới chức Portland và các thành phố khác cổ súy cho tình trạng "hỗn loạn và vô pháp". Ông Chad cho biết thêm, chính quyền của Tổng thống Trump không loại trừ phương án điều động binh sĩ đến các thành phố này.

Bạo lực bùng phát tại thành phố Portland, Mỹ

Tranh cãi bùng lên sau khi tình hình bạo lực ở Portland và một số thành phố khác của Mỹ có vẻ nghiêm trọng hơn. Cuối tuần qua, một người đàn ông đã bị bắn chết ở Portland trùng thời điểm diễn ra đụng độ giữa người biểu tình trong phong trào “Black Lives Matter” (Mạng sống của người da màu đáng quý) với những người tuần hành ủng hộ ông Trump. Tại Kenosha, bang Wisconsin các cuộc biểu tình bạo lực chưa có dấu hiệu chấm dứt sau vụ cảnh sát bắn một công dân da màu dẫn đến liệt nửa thân.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump dự kiến sẽ tới Kenosha vào ngày mai 1/9. Tuy nhiên, phe Dân chủ phản đối kế hoạch này với cáo buộc chuyến thăm của ông Trump thậm chí có thể khiến tình hình nghiêm trọng hơn.