Ba con trai cố Lãnh tụ Tối cao Iran xuất hiện tại lễ tang cha
(Dân trí) - Ba người con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã xuất hiện công khai hiếm hoi trong ngày thứ 2 diễn ra lễ tang của cha.

Ba người con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại lễ tang (Ảnh: IRIB).
Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy người kế nhiệm và cũng là con trai khác của ông, Mojtaba Khamenei, xuất hiện tại buổi lễ này.
Truyền hình Iran phát sóng hình ảnh các ông Mostafa, Meysam và Masoud Khamenei cầu nguyện phía sau các quan tài được đặt trong sân rộng của Đại Thánh đường Imam Khomeini Grand Mosalla, một tổ hợp tôn giáo quy mô lớn tại Tehran.
Trong số các linh cữu được đặt tại đây có thi hài của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, con gái, con rể, con dâu và cháu gái 14 tháng tuổi của ông. Tất cả đều thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2, khi Mỹ - Israel tập kích Iran.
Theo giới quan sát, việc ông Mojtaba Khamenei không tham dự các nghi lễ tưởng niệm dường như xuất phát từ các mối đe dọa có thể xảy ra với ông. Ông Mojtaba chưa từng xuất hiện hay phát biểu công khai kể từ khi được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao vào tháng 3. Nhiều nhà phân tích cho rằng điều này nhằm bảo đảm an toàn cho ông.
“Hàng nghìn người đang liên tục đổ về để bày tỏ lòng tiếc thương... Họ mang theo quốc kỳ Iran và cả những lá cờ tượng trưng cho lời kêu gọi trả đũa", phóng viên của Al Jazeera cho biết.
Chính phủ Iran đã quyết định tổ chức chuỗi lễ tang kéo dài một tuần dành cho cố Lãnh tụ.
Thi hài của ông sẽ được đưa đi qua các thánh địa Hồi giáo dòng Shiite nổi tiếng tại Iraq như Karbala và Najaf, cũng như các thành phố Qom và Mashhad ở Iran, nơi ông sẽ được an táng.
Sau lễ viếng riêng có sự tham dự của các quan chức cấp cao Iran và các khách mời quốc tế, linh cữu của cố Lãnh tụ Khamenei đã được đưa ra khu vực công khai vào cuối tuần trước.
Nhiều nhân vật chính trị và quân sự hàng đầu Iran cũng tham dự lễ tang, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Tư lệnh Lực lượng Quds Esmail Qaani.
Lễ cầu nguyện đã thu hút đám đông lớn tại Tehran trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao.
Sau cuộc diễu hành quy mô lớn dự kiến diễn ra tại trung tâm Tehran vào ngày 6/7, hàng triệu người dự kiến sẽ tham gia các cuộc tuần hành trong những ngày tới. Cơ quan quản lý tàu điện ngầm Tehran cho biết khoảng 7 triệu lượt hành khách đã sử dụng hệ thống giao thông này từ tối ngày 4/7 đến ngày 5/7.
“Bầu không khí chung ở đây là sự tiếc thương sâu sắc và cũng là thời điểm để suy ngẫm. Nhiều người đến đây để thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ đối với chính quyền", phóng viên của Al Jazeera cho hay.
Một số người hy vọng quá trình chuyển giao quyền lực sẽ mang lại ổn định và an ninh, trong khi những người khác đang chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra một vòng đối đầu mới.
Mostafa Khoshcheshm, giảng viên tại Đại học Khoa học Ứng dụng và Công nghệ Tehran, cho rằng thông điệp từ những người tham dự lễ tang là rất rõ ràng rằng họ vẫn đang tỉnh táo trước các diễn biến mới và căng thẳng ở khu vực vẫn chưa khép lại.





