1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Arroyo: Tổng thống là nghề cô độc!

“Tổng thống là một nghề cô độc. Hầu hết quan hệ của tôi mang tính luật pháp hơn là tình cảm.” Bà Arroyo trả lời phỏng vấn của báo Time như vậy.

Bà nhấn mạnh thêm: Tôi đang thực hiện lời dạy của cha tôi, nếu con làm tổng thống, trước hết con phải vì Chúa trời, kế đến là Tổ quốc và cuối cùng mới đến gia đình

 

Cuộc chia tay ngậm ngùi

 

Báo chí Philippines ngày 1/7 đồng loạt đưa tin ông Jose Miguel Arroyo - đệ nhất phu quân Philippines - đã đáp máy bay Philippines Airlines đi Hồng Kông đêm 30/6. Cùng đi có con trai Diosdado Ignacio và con dâu Cacai, con gái Eva Victoria và bà vú. Rất nhiều phóng viên đã theo ông đến sân bay nhưng ông Arroyo từ chối trả lời mọi câu hỏi.

  

Bạn đồng môn của Bill Clinton: Sinh năm 1947, bà Arroyo là con gái của cố Tổng thống Diosdado Macapagal, lãnh đạo nước Philippines trong thập kỷ 1960. Bà từng học chung một lớp với cựu Tổng thống Bill Clinton tại Đại học Georgetown, Washington, tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Đại học Philippines. Khởi nghiệp ở Bộ Công Thương nghiệp, bà đắc cử thượng nghị sĩ năm 1992 và tái đắc cử năm 1995. Ba năm sau, bà trở thành phó tổng thống bên cạnh Tổng thống Estrada. 

Tiễn đưa ông Arroyo chỉ có cô con gái Lourdes Evangeline. Không ai rõ lúc đó, bà Arroyo đang ở đâu. Máy bay cất cánh lúc 18 giờ 15 phút, trong cơn mưa lất phất. Đệ nhất phu quân và các con ra đi chỉ một ngày sau khi Tổng thống (TT) Arroyo tuyên bố chồng và con của bà sẽ ra nước ngoài. Sự vội vã này làm nhiều người ngạc nhiên vì trước đó người phát ngôn của TT Arroyo loan báo ông Arroyo sẽ lên đường vào ngày 6/7.

 

Sau khi tới Hồng Kông, “Big Mike” (Mike lớn, bí danh của ông Arroyo) sẽ có một cuộc họp báo để thông báo nước mà ông và các con sẽ đến sống. Có tin ông sẽ đến thành phố San Francisco (Mỹ).

 

Đối với TT Arroyo, việc chồng và con quyết định tự nguyện ra nước ngoài sinh sống là một quyết định khó khăn nhưng không thể không làm. Trước mặt các nhà doanh nghiệp đang lo lắng trước vụ scandal lận bầu cử khiến đồng peso giảm mạnh, hôm 29-6 bà Arroyo giải thích: “Chồng tôi tự nguyện ra nước ngoài. Bản thân ông và những đóng góp của ông ấy trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phát triển thể thao từng bị những kẻ thù chính trị của tôi mang ra bêu xấu. Họ cố tình làm cho tôi phân tâm trong lúc tôi tập trung hoàn thành kế hoạch cải cách kinh tế nước nhà”.

 

Cả gia đình vì một người

 

Bà Arroyo: Tổng thống là nghề cô độc! - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big Mike ra sân bay rởi Philippines.

Đây không phải là lần đầu tiên, chồng bà hy sinh vì sự nghiệp chính trị của vợ. Bà ngậm ngùi cho biết đây là lần thứ hai, Big Mike hy sinh cho vợ. Vụ việc trước xảy ra hồi thời bà Arroyo làm cục trưởng Cục Dệt may xuất khẩu (năm 1995). Để tránh chuyện khách hàng tìm đến nhờ can thiệp chạy quota may xuất khẩu, Big Mike - lúc đó hành nghề luật gia - bỏ nghề luật, làm nghề khác.

 

Chuyện ông Arroyo phải ra nước ngoài sinh sống đương nhiên làm cho bà Arroyo rất đau buồn. Bà nói: “Trước hết các con và cháu nội, cháu ngoại của tôi rất nhớ cha và ông. Nhưng đó cũng là một đóng góp nhỏ trong công cuộc tái thiết xã hội chúng ta. Là một người vợ, tôi rất cảm kích và biết ơn sự hy sinh của ông ấy. Cả gia đình chúng tôi sẽ nhớ ông ấy vô cùng”.

 

Không chỉ có chồng hy sinh cho vợ. Luli, con gái của bà Arroyo, vừa vượt qua cuộc thi tuyển vào ngành ngoại giao, cũng vì sự nghiệp của mẹ mà tự nguyện bỏ cuộc. Giải thích sự hy sinh tập thể này, bà Arroyo cho biết: “Suốt thời gian tham gia chính quyền, tôi được tất cả các thành viên trong gia đình ủng hộ hết mình. Giờ đây, một lần nữa họ hy sinh hạnh phúc cá nhân để tôi có điều kiện phục vụ đất nước tốt nhất với tư cách là TT”. Đây cũng là một truyền thống của gia đình bà Arroyo có từ thời cha bà.

 

Khổ vì chồng con

 

Bà Arroyo: Tổng thống là nghề cô độc! - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vợ chồng Tổng thống Arroyo.

Trước khi từ giã vợ ra đi, Big Mike tuyên bố với báo giới: “Nhìn bà ấy đau khổ vì báo chí nói những điều không tốt về tôi, tôi thấy rất áy náy. Nếu tôi có thể làm được gì, kể cả sự hy sinh thì tôi sẽ không ngần ngại làm ngay để bà ấy yên tâm”.

 

Quả thật, phe đối lập đã tố cáo ông Arroyo nhiều chuyện. Ông và con trai là Mikey bị tố cáo ăn hối lộ của các ông trùm tổ chức cờ bạc lậu. Ignacio Arroyo, em chồng bà Arroyo, cũng bị tố cáo tương tự. Nội vụ đang được Hạ viện cho điều tra. Hạ nghị sĩ Mikey đã xin nghỉ phép vô thời hạn từ đầu tháng 6 sau khi vụ scandal này bùng nổ. Big Mike còn được mô tả là một nhân vật đầy quyền lực hoạt động đằng sau hậu trường và được bà Arroyo bảo vệ chặt chẽ. Đặc biệt người ta đồn rằng mọi giao dịch và tổ chức nhân sự của chính phủ đều có ý kiến của ông. Những tố cáo này dĩ nhiên ảnh hưởng rất nhiều tới uy tín và công việc hằng ngày của TT Arroyo. Vì vậy, sự ra đi của Big Mike trong thời điểm này sẽ giúp bà Arroyo đỡ bận tâm mà lo việc nước.

 

Nhưng ý nghĩa thực tế của sự hy sinh này được người ngoài nhận định không giống nhau. Trong khi Chủ tịch Thượng viện Franklin Drilon ca ngợi “quyết định của bà Arroyo cho thấy quyết tâm thực hiện tới cùng nhiệm kỳ TT của bà” thì thượng nghị sĩ Jamby Madrigal, thuộc phe đối lập, mô tả việc Big Mike ra đi là “một hành động tuy lâm ly bi đát nhưng chỉ để đánh lừa dư luận về thực chất của vấn đề”.

 

Chưa thể lật đổ

 

Bà Arroyo: Tổng thống là nghề cô độc! - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người biểu tình phản đối Arroyo.

Ngoài chuyện chồng con, bà Arroyo đang bị tố cáo gian lận phiếu trong cuộc bầu cử TT năm 2004. Thứ hai vừa qua, bà thừa nhận đã mắc “sai lầm trong phán đoán” khi đơn phương gọi điện thoại cho một ủy viên trong Ủy ban Bầu cử (Comelec) hỏi thăm việc đếm phiếu trước khi công bố kết quả bầu cử. Đây là một việc làm có thể bị quy vào tội vi phạm luật bầu cử. Bà đã xin lỗi quốc dân nhưng cương quyết không từ chức.

 

Nhận định về khả năng “trụ lại” của TT Arroyo, hầu hết các nhà bình luận đều nói bà Arroyo hoàn toàn có cơ sở để từ chối từ chức theo đòi hỏi của phe đối lập, kể cả của bà Susan Roces, vợ góa của ông Fernando Poe Jr, ứng cử viên TT thua khít khao (1 triệu phiếu) trong cuộc bầu cử tháng 5 năm ngoái. Bà Susan cho rằng chồng bà đã bị cướp ghế TT vì bà Arroyo gian lận phiếu.

 

Thứ nhất, không có dấu hiệu xào xáo hoặc rút lại sự ủng hộ TT trong 3 giới quan trọng nhất: trung lưu, nhà thờ Thiên Chúa giáo và doanh nghiệp. Quân đội cũng tái khẳng định lòng trung thành với TT Arroyo. Nhưng quan trọng hơn cả là thực lực của phe đối lập không mạnh.

 

Năm 1986, TT Ferdinand Marcos phải tháo chạy vì có đến 1 triệu người xuống đường chống ông. Năm 2001, vài trăm ngàn người xuống đường khiến TT Joseph Estrada phải tuyên bố từ chức. Năm nay, phe chống Arroyo chỉ huy động được vài ngàn người, chưa thể gọi là đại diện cho “quyền lực của nhân dân”, không đủ sức để lật đổ chính phủ. Phe đối lập cũng rất khó tổ chức một cuộc luận tội TT hòng truất phế bà Arroyo vì đa số thành viên lưỡng viện quốc hội đều ủng hộ bà Arroyo.

 

 

Theo Văn Anh

Người lao động/Manila Times, Philstar, news.inq7