1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

"Anh hùng Hàn Quốc" thừa nhận dùng trứng của đồng nghiệp

Giáo sư Hwang Woo-suk, người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc của đất nước Hàn Quốc, “cha đẻ” của chú chó nhân bản vô tính Snoopy, vừa chính thức xin lỗi vì đã sử dụng trứng của chính các chuyên gia nghiên cứu cùng ông.

Hwang Woo-suk là chủ tịch World Stem Cell Hub, Trung tâm nghiên cứu tế bào gốc thế giới (viết tắt là WSCH) có trụ sở tại Seoul, mới đi vào hoạt động trong tháng này. Sau vụ việc ông cũng xin từ chức Chủ tịch WSCH.

 

"Tôi thực sự xin lỗi khi phải công khai nói những lời quá đáng hổ thẹn và xấu xa này", trích lời ông Hwang Woo-suk.

 

Tuy nhiên, Bộ Y tế hàn Quốc khẳng định, "anh hùng" Hwang Woo-suk không phạm tội xét về bất cứ khía cạnh nào, đạo đức hay pháp luật vì trứng người mà ông sử dụng được hiến tự nguyện và trước khi Hàn Quốc áp dụng luật đạo đức về sinh học hồi tháng 1.

 

Giáo sư Hwang được cả thế giới biết đến là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tế bào gốc, tạo ra các phôi người vô tính đầu tiên và tách tế bào gốc ra khỏi chúng.

 

Hồi đầu năm nay, giáo sư Hwang tuyên bố ông cùng các đồng nghiệp đã nhân bản vô tính chó thành công và sự kiện này được Tạp chí Time bình chọn là phát minh của năm 2005.

 

Bê bối bắt đầu được lôi ra ánh sáng khi Gerald Schatten, một đồng nghiệp nổi tiếng của Giáo sư Hwang, phá vỡ sự cộng tác của hai người, viện dẫn ông rất lo ngại cách mà nhóm của Giáo sư Hwang "tìm kiếm" trứng người.

 

Trước kia, Tạp chí y khoa Nature từng hỏi Giáo sư Hwang về nguồn gốc số trứng người mà ông sử dụng và Hwang bác bỏ rằng chúng chính là của các nhà nghiên cứu trong nhóm ông.

 

 Tại một cuộc họp báo hôm qua, Giáo sư Hwang thừa nhận, khi ấy ông đã nói dối.

 

Theo Thanh Hảo

Vietnament/BBC, AP, AFP