1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

8 người chết vụ trực thăng đâm quán rượu tại Scotland

(Dân trí) - 8 người đã được xác nhận thiệt mạng sau khi một trực thăng cảnh sát lao xuống một quán rượu ở Glasgow, thành phố lớn nhất của Scotland, vào tối thứ Sáu 29/11.

Hiện trường vụ tai nạn tại Glasgow.

Hiện trường vụ tai nạn tại Glasgow.

Các nạn nhân gồm 2 cảnh sát, một phi công dân sự trên chiếc trực thăng và 5 người khác có mặt trong quán rượu Clutha.

Cho tới nay, cảnh sát mới công bố danh tính của một nạn nhân, Gary Arthur, 48 tuổi.

Chiếc trực thăng chở 3 người đã đâm xuống quán rượu The Clutha trên phố Stockwell vào lúc 22h30 tối ngày 29/11 giờ địa phương. Khi đó, trong quán rượu có khoảng 100 người đang nghe nhạc.
 
Nạn nhân Gary Arthur, 48 tuổi.
Nạn nhân Gary Arthur, 48 tuổi.

Tổng cộng 32 người cũng bị thương trong vụ tai nạn, với 14 trong số đó bị thương rất nặng và đang được điều trị tại các bệnh viện ở Glasgow. Một chiến dịch cứu hộ vẫn đang tiếp tục tại hiện trường, cho thấy có thể vẫn còn người đang bị mắc kẹt trong quán rượu.

Cảnh sát và cơ quan điều tra tai nạn hàng không Scotland đang thực hiện một cuộc điều tra lớn để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn.

An Bình
Theo BBC