Chung kết đơn nam Pháp mở rộng:

Nadal vẫn là “Vua”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Thêm một hat-trick được lập tại <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Paris</st1:place></st1:City> sau trận chung kết giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới. Trên sân đất nện, Rafael Nadal tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi đánh bại Roger Federer với tỷ số 6-3, 4-6, 6-3, 6-4, qua đó lần thứ 3 liên tiếp vô địch Pháp mở rộng.</P>

Đối với Federer, đây là năm thứ 3 liên tiếp hạt giống số 1 này chịu gác vợt trước Nadal tại Pháp mở rộng. Năm 2005, anh để đối thủ người Tây Ban Nha vượt qua tại vòng bán kết, trong khi năm ngoái để thua trong trận chung kết. Thất bại hôm qua cũng đồng nghĩa Federer vẫn chưa thể sưu tập trọn bộ danh hiệu Grand Slam như các huyền thoại Rod Laver và Don Budge.

 

Với một loạt những pha đánh đối công tầm xa rất tốt, Federer có nhiều cơ hội ghi điểm break-point. Thế nhưng tay vợt số 1 thế giới lại không thắng nổi game nào trong 11 điểm break-point đầu tiên của anh, qua đó trở nên bị động trước đối phương.

 

Nadal vẫn là “Vua” - 1

Federer thêm một lần lỗi hẹn tại Roland Garros.

Trong khi chỉ để thua duy nhất một game cầm giao bóng, Nadal xuất sắc thắng đến 4 game trong tổng số 10 cơ hội ghi điểm break-point. Tay vợt số 2 thế giới mắc 27 lỗi tự đánh hỏng so với 59 lỗi của Federer. Trong suốt trận đấu, Nadal cứu được 16 trong tổng số 17 điểm break-point.

 

Từ năm 2005, Federer thắng 4 trong tổng số 11 trận gặp Nadal, trong khi cũng chỉ để thua 7 trong tổng số 206 trận trước mọi đối thủ. Nếu tính riêng trên sân đất nện, Federer chỉ thắng Nadal duy nhất 1 trận, trái lại đã thua đối thủ người Tây Ban Nha đến 6 trận. Có lẽ khán giả đã quá quen với việc Nadal chiến thắng trên sân đất nện, cho nên thật dễ hiểu khi đa phần trong số họ cổ vũ cho Federer trong trận đấu hôm qua.

 

Nadal không thể so với Federer về thành tích thi đấu. Tuy nhiên, tay vợt số 2 thế giới thực sự là “vua” trên sân đất nện. Anh mới là người thứ 2 lập được hat-trick danh hiệu vô địch Pháp mở rộng kể từ năm 1914 và trở thành người đầu tiên sau Bjorn Borg làm được điều này trong giai đoạn 1978-1981. Mới chỉ bước sang tuổi 21 nhưng Nadal đã kéo dài chuỗi 21 trận thắng liên tiếp tại Roland Garros.

 

Nadal vẫn là “Vua” - 2

Nadal cảm thấy tiếc cho Federer.

Nadal quá hiểu Federer rất mạnh với những quả bạt thuận tay. Cho nên, anh chủ động dồn bóng sang cánh trái, khiến tay vợt số 1 thế giới liên tục tự đánh bóng ra ngoài. Chính Federer thừa nhận: “Tôi đã không thể chơi như mình muốn. Tôi luôn bị động và luôn trong thế phải đuổi điểm. Thật không dễ dàng gì”.

 

Trở lại trận đấu, Federer vượt lên dẫn trước 3-2 trong set thứ nhất. Tuy nhiên, anh trở nên bị ức chế sau khi bỏ lỡ đến 5 điểm break-point ở game thứ 6. Trong những lần cầm giao bóng, Nadal đã 2 lần lội ngược dòng thành công ở tỷ số bị dẫn trước 15-40. Sự kiên trì đã giúp tay vợt người Tây Ban Nha thắng liền 4 game cuối set thứ nhất.

 

Hai tay vợt giằng co nhau từng điểm một trong set 2. Break ở game thứ 7 đã giúp Federer vượt lên dẫn trước 4-3. Thế nhưng phải rất vất vả tay vợt số 1 thế giới mới có thể cân bằng tỷ số sau 2 set đấu. Anh chỉ có thể giành phần thắng set 2 sau cơ hội ghi điểm set-point thứ 5. Thật tiếc cho Nadal vì anh đã để thua set đầu tiên tại Pháp mở rộng năm nay.

 

Nadal vẫn là “Vua” - 3

Bao giờ “Vua sân cứng” sưu tập đủ bộ Grand Slam?

Sang set 3, Nadal thi đấu hưng phấn trong khi Federer dường như chơi dưới phong độ. “Vua đất nện” giành điểm break ở game thứ 2 để rồi vượt lên dẫn trước 3-0. Ở những game tiếp theo trong set 3, phần thắng luôn thuộc về tay vợt cầm giao bóng. 

 

Pha bạt trái không qua lưới của Federer giúp Nadal ghi thêm một điểm break ở game thứ 3 set 4. Dù đã rất cố gắng nhưng tay vợt số 1 thế giới cũng không thể ngăn được Nadal giành chiến thắng chung cuộc sau 3 giờ 10 phút.

 

Chức vô địch đơn nam mang về cho Nadal số tiền thưởng 1,34 triệu USD, trong khi Federer- từng 4 lần vô địch Wimbledon, 3 lần vô địch Mỹ mở rộng và 3 lần vô địch Australia mở rộng- nhận được 670 nghìn USD cho danh hiệu á quân. 

 

Trong buổi lễ trao giải, Nadal phát biểu: “Tôi rất hạnh phúc nhưng cũng thực sự lấy làm tiếc cho Roger. Anh ấy là một người bạn và tôi biết anh ấy vẫn là một nhà vô địch, dù thắng hay thua”. Federer thì cho biết: “Tất nhiên tôi cảm thấy buồn cộng thêm một chút thất vọng. Nadal đã rất cố gắng và xứng đáng với chiến thắng. Hy vọng tôi sẽ vô địch khi trở lại đây vào năm sau”.

 

Hoàng Hiệp