Ngày thứ 11 Mỹ mở rộng 2007:

Djokovic và Ferrer “hẹn nhau” tại bán kết

<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Bất ngờ đã không xảy ra trong 2 trận tứ kết còn lại ở nội dung đơn nam, bởi phần thắng đều thuộc về những tay vợt có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng thế giới là Novak Djokovic và David Ferrer.</P>

Hạt giống số 15 David Ferrer sau khi đã khiến tay vợt đồng hương và cũng là hạt giống số 2 Rafael Nadal phải ôm hận ở vòng trước, tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao bằng chiến thắng áp đảo đối thủ đến từ Argentina, Juan Ignacio Chela với tỷ số 6-2, 6-3, 7-5; qua đó trở thành tay vợt thứ ba lọt vào bán kết nội dung đơn nam.

 

Đối với Chela, anh gặp vấn đề về thể lực trước trận đấu, bởi để có mặt tại tứ kết Chela đã phải nhọc nhằn trải qua 2 trận đấu liên tiếp kéo dài đến 5 set. Nhờ đến may mắn, tay vợt Argentina mới có thể đánh bại hạt giống số 12 Ivan Ljubicic của Croatia tại vòng 3 trước khi thoát hiểm trước “hiện tượng” Stanislas Wawrinka của Thụy Sỹ hôm thứ tư.

 

Về phần mình, Ferrer cũng mất khá nhiều sức lực để lần lượt vượt qua Nalbandian và Nadal. Chỉ tính riêng 2 trận đấu với bộ đôi này, Ferrer đã cần đến 11 giờ nỗ lực trên sân. Trong cả 3 lần đối đầu, tay vợt Tây Ban Nha chưa một lần thẳng nổi Chela. Tuy nhiên, đó chỉ còn là chuyện của quá khứ.

 

Djokovic và Ferrer “hẹn nhau” tại bán kết - 1

 Không có cơ hội nào cho Chela trước Ferrer.

 

Ferrer vốn nổi tiếng hơn trên sân đết nện nhưng hôm nay đánh đôi công tầm xa cũng rất tốt trên sân cứng. Anh giành được điểm break ở game đầu tiên và game thứ 8 của set thứ nhất. Set 2 diễn ra không mấy thay đổi, vẫn sự bền bỉ của Ferrer khiến Chela bế tắc. Điểm break game thứ 4 là đủ cho Ferrer vượt lên dẫn 2-0 sau 1 giờ 15 phút.

 

Sang set 3, nỗ lực của Chela dù sao cũng được đền đáp bằng điểm break ở game thứ 2. Rất tiếc tay vợt Argentina lại để đối phương dễ dàng san hòa tỷ số 4-4. Ferrer tạo được 3 điểm match-point trước khi ấn định chiến thắng chung cuộc bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.

 

Đây là lần đầu tiên Ferrer góp mặt tại bán kết một giải Grand Slam. Anh phát biểu: “Tôi đang chơi rất tốt trên sân cứng, thật khó tin. Ba trận đấu vừa qua có lẽ cũng là những màn trình diễn tốt nhất của tôi. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ đến thành công trên sân cứng, bởi chỉ tập trung cho các giải trên sân đất nện. kết quả hôm nay giống như một giấc mơ. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc”.

 

Djokovic và Ferrer “hẹn nhau” tại bán kết - 2

 Djokovic đang chơi với phong độ đỉnh cao

 

Trận tứ kết còn lại sáng nay giữa Novak Djokovic và cựu hoàng Carlos Moya cũng đã kết thúc với tỷ số 6-4, 7-6 (9-7), 6-1 nghiêng về tay vợt Serbia. Với chiến thắng này, Djokovic đã thanh toán xong món nợ cho hai thất bại trong năm của anh trước Moya tại Cincinnati và Hamburg.

 

Trở lại diễn biến trên sân, Moya nhập cuộc tốt hơn và giành break ở game thứ 3 nhưng cũng nhanh chóng để mất điểm break ngay sau đó. Tinh thần thi đấu vẫn được xem như điểm mạnh của Djokovic và một lần nữa được chứng minh qua trận đấu này. Ở game thứ 10, Moya chỉ có thể cứu được 1 điểm set-point trước khi bất lực nhìn cú bạt trái đầy uy lực của đối phương.

 

Set 2 diễn ra với phần thắng luôn thuộc về tay vợt cầm giao bóng, vì thế phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break. Lần này đến lượt Djokovic cứu được 1 điểm set-point, chỉ có điều tay vợt Serbia biết tận dụng sai lầm của đối phương để đảo ngược tình thế. Khi Moya có biểu hiện xuống sức, Djokovic hoàn toàn chiếm thế áp đảo trong set 3 và chính thức lọt vào bán kết sau 2 giờ 18 phút.

 

Djokovic và Ferrer “hẹn nhau” tại bán kết - 3

 Cựu hoàng Moya thêm một lần “gãy cánh”.

 

Với Djokovic, anh đang có một mùa giải rất thành công. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp trong năm, tay vợt 20 tuổi của Serbia lọt vào bán kết một giải Grand Slam. Hai lần trước tại bán kết Roland Garros và Wimbledon, Djokovic đều thất bại trước Nadal. Còn lần này, đối thủ của anh tại bán kết Ferrer cũng là một người Tây Ban Nha nhưng lại vừa đánh bại Nadal.

 

Bán kết đơn nữ:

 

Kuznetsova (4) - Chakvetadze (6)

Henin (1) – Venus (12)

 

Bán kết đơn nam:

 

Federer (1) - Davydenko (4)

Djokovic (3) – Ferrer (15)

 

Hoàng Hiệp