1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3426:

Xót xa bé gái 10 tuổi hai lần chịu cảnh mồ côi, bơ vơ như "chim non không tổ"

(Dân trí) - Bị bố mẹ ruột bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng, H’Rchel (Hờ- ra- chen) được một người phụ nữ đơn thân nhận về nuôi. Thế nhưng, chưa tròn 10 tuổi, cô bé lại tiếp tục chịu cảnh mồ côi khi người mẹ nuôi bị sét đánh tử vong. Từ đó, em tự bươn trải kiếm miếng ăn, cuộc sống vô vàn khó khăn khiến cánh cửa trường học khép lại dần với em.

Bo me de bo roi, be gai hai lan mo coi vi mẹ nuoi bị set danh chet.mp4

Theo lời đề nghị giúp đỡ của UBND xã Đắk Gằn, chúng tôi tìm đến căn nhà gỗ xập xệ nằm cuốn bon Đắk Krai (xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) của H’Rchel (SN 2010). Đây là nơi sinh sống của bé gái hai lần mồ côi, sau khi người mẹ nuôi của em mất hồi tháng 9/2018.

Bao trùm căn nhà ấy là không khí âm u, lạnh lẽo khiến nhiều người không khỏi xót xa. Căn nhà thiếu bàn tay của người chăm sóc nên đơn sơ và hoang toàn, nhiều tấm ván đã xô lệch, lộ ra những khoảng trống lớn ngay trên tường.

Bên trong trống huếch, chỉ duy nhất một chiếc bàn gỗ đặt giữa nhà, vừa là nơi để bức ảnh thờ của chị H’Brang vừa là nơi để cô bé H’Rchel (con gái chị H’Brang) ngồi trò chuyện với mẹ mỗi ngày.

Xót xa bé gái  10 tuổi hai lần chịu cảnh mồ côi, bơ vơ như chim non không tổ - 1
Cô bé H'Rchel hai lần chịu cảnh mồ côi dù mới 9 tuổi

Gặp H’RChel, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi đó là một cô bé có đôi mắt sáng, dáng người nhỏ nhắn. Chỉ mới học lớp 3 nhưng trông em chững chạc hơn so với lứa tuổi của mình. Thế nhưng, những biến cố ập đến với cô bé người Ê Đê này khiến em trầm tính, ít nói hơn, lúc nào cũng cúi mặt, buồn rượi.

H’Rchel ngồi nép mình bên người chị họ lớn tuổi là bà H’SRân (54 tuổi). Thương đứa em còn nhỏ, dù không phải là họ hàng huyết thống nhưng từ ngày mẹ H’Rchel mất, bà H’Srân nhận cô bé Ê Đê này về chăm sóc, đùm bọc.

Xót xa bé gái  10 tuổi hai lần chịu cảnh mồ côi, bơ vơ như chim non không tổ - 2
Ngày dì ruột mất, vợ chồng bà H'Srân nhận nuồi H'Rchel

Lặng người một lúc khi chúng tôi bất chợt nhắc về người dì ruột đã mất, Bà H’Srân cho biết, từ trước đến giờ không ai biết bố của H’Rchel là ai, khi em vừa sinh thì người mẹ đẻ cũng bỏ rơi. Từ đó, em được bà H’Brang nhận về làm con nuôi.

“Dì ấy lấy chồng sớm nhưng đến khi chồng mất cũng chưa có đứa con nào. Khi biết H’RChel bị bỏ rơi, dì ấy đến xin về làm con nuôi. Dì tôi mừng và hạnh phúc lắm. Dù nghèo cũng cho con bé đi học, không để nó đói khát bao giờ. Chưa bao giờ, dì ấy coi con bé là con nuôi, mà coi nó như đứa con mình ruột của mình, thương nó lắm”, bà H’Srân cho biết.

Xót xa bé gái  10 tuổi hai lần chịu cảnh mồ côi, bơ vơ như chim non không tổ - 3
Biến cố ập đến khi mẹ của H'Rchel bị sét đánh khi đi làm thuê

Nhà có ít sào đất nhưng không có vốn đầu tư nên cũng để không, cuộc sống hai mẹ con chỉ trông chờ vào đi làm thuê nên gặp nhiều khó khăn, vất vả. Gia cảnh dù nghèo khó, thiếu thốn vật chất nhưng tình cảm hai mẹ con luôn yêu thương nhau.

Thế nhưng biến cố đột ngột đến, tháng 9/2018 trong một lần đi làm thuê, bà H’Brang bị sét đánh chết. “Hôm ấy dì cùng mấy người rủ nhau đi làm cỏ thuê. Trong lúc làm, bất ngờ có mưa. Trên rẫy thì làm gì có nhà mà trú, nên dì ấy bị sét đánh, ba người kia thì không sao. Khi nghe người ta báo về, chúng tôi vào đến nơi thì dì đã chết rồi”, bà H’Srân nghẹn ngào.

Xót xa bé gái  10 tuổi hai lần chịu cảnh mồ côi, bơ vơ như chim non không tổ - 4
Cô bé 9 tuổi được người chị họ chăm sóc gần 1 năm nay

Hàng xóm ai nấy đều thương xót cho hoàn cảnh của H’Rchel khi bỗng dưng mất đi bàn tay chăm sóc của người mẹ. Thương H’RChel đang nhỏ dại, bơ vơ, anh em, bà con mỗi người một việc lo mai táng cho mẹ em. Rồi từ đó đến nay vợ chồng bà H’Srân nhận nuôi và lo cho cô bé học hành.

“Gia đình tôi thương nó lắm, từ ngày mẹ mất, nó vẫn sống trong căn nhà này. Đêm nào nó cũng khóc vì nhớ mẹ, nghĩ đến chuyện mẹ mất rồi, nó càng khóc to hơn. Nó biết mẹ nó chết nên cứ đòi đi theo, khóc cả ngày cả đêm. Bà con trong bon nhìn thấy nó, ai cũng thương”, người phụ nữ 54 tuổi lau vội dòng nước mắt.

Xót xa bé gái  10 tuổi hai lần chịu cảnh mồ côi, bơ vơ như chim non không tổ - 5
Bà H'Srân nức nở khi nhắc về hoàn cảnh của em gái mình

Nghe chị nói chuyện, cô bé H’Rchel chỉ cúi gằm mặt. Đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve tấm di ảnh của mẹ, H’Rchel bảo, em cũng nhớ mẹ lắm. Ngày trước, đêm nào cũng ngủ mơ thấy mẹ. “Ngày mẹ còn sống, mẹ bảo bố mẹ ruột của em mất hết rồi nên mẹ mới nhận nuôi em. Bây giờ mẹ mất, mọi người mới nói kể là bố mẹ ruột bỏ rơi em”.

H’Rchel ngấn lệ, nước mắt trực trào khi nhắc về người mẹ quá cố. Cô bé 9 tuổi nói giọng ngập ngừng, thổ lộ: “Thấy các bạn có bố, có mẹ em cũng buồn lắm, nhưng mẹ mất rồi, anh chị nuôi em cũng được. Ngày nào anh chị cũng đưa đón đi học, nấu cơm cho ăn rồi còn về đây ở với em nữa. Hồi trước mẹ mất đêm nào em cũng khóc, ở cùng anh chị, em thấy quen rồi, không khóc nữa”.

Xót xa bé gái  10 tuổi hai lần chịu cảnh mồ côi, bơ vơ như chim non không tổ - 6
Hai vợ chồng ông Y Bion trăn trở lo lắng khộng thể chăm sóc được em

Nghe chia sẻ thật thà của đứa em tội nghiệp, ông Y’Bion ÊBan (chồng bà H’Srân) cho biết, nghĩ em còn thơ dại, bơ vơ nên hai vợ chồng bàn nhau đưa về sống cùng mong sao bù đắp được một phần tình cảm cho em.

“Bây giờ vợ chồng tôi cũng đã lớn tuổi rồi, không biết sống chết thế nào. Rồi không biết một thời gian nữa có đi làm được nữa để nuôi em nó ăn học tiếp hay không, rồi ai sẽ lo cho nó. Thương nó lắm nhưng điều kiện kinh tế quá khăn nên giờ lo được tới lúc nào thì lo”, ông Y’Bion khẽ thở dài.

Xót xa bé gái  10 tuổi hai lần chịu cảnh mồ côi, bơ vơ như chim non không tổ - 7
Cô bé mồ côi tự hào khoe giấy khen đạt được mấy năm nay

Bất hạnh và khó khăn là thế, nhưng H’RChel luôn là cô bé ngoan, rất chăm học. Em luôn ý thức được hoàn cảnh của mình và tự cố gắng vươn lên. Suốt 3 năm học tiểu học, năm nào em cũng được giấy khen, đạt danh hiệu “ Cháu ngoan Bác Hồ” , được thầy cô, bạn bè quý mến.

Chia tay gia đình H’Rchel cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Căn nhà nhỏ dần khuất sau màn mưa trắng xóa, nhưng trong đầu chúng tôi vẫn đọng lại lời tâm sự của cô bé 9 tuổi: “Hôm qua có mấy anh chị tặng cho em một bộ quần áo mới để chuẩn bị đi học, nhưng không biết em có được đến trường nữa không. Em chỉ mong anh chị sống khỏe mạnh, để ở với em thôi, sau này em lớn, đi làm sẽ chăm sóc anh như bố mẹ của mình”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 3426: ông Y’ Bion Ê Ban (bon Đắk Krai, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Số ĐT của ông Y’Bion: 0919.045.641

Số ĐT chị Hoa, cán bộ lao động xã Đắk Gằn: 0966.261.153

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP HàTĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Dương Phong