1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Phước:

Xót thương phận đời cô giáo trẻ

(Dân trí) - Gần mười hai năm đi khắp các bệnh viện trong cả nước để chữa trị, nhưng căn bệnh xơ cứng bì của chị vẫn ngày một nặng thêm, và đang nằm… chờ chết!

Đó là hoàn cảnh thương tâm của cô giáo Thái Thị Ngọc Lan, 36 tuổi, trú tại số nhà 57, tổ 2, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Hành trình đi tìm liều thuốc “tiên” 

Năm 1998, sau một buổi đi dạy về chị cảm thấy mệt mỏi, trong người nôn nao. Càng về sau các triệu chức ấy ngày càng gia tăng, sức khoẻ của chị giảm sút. Thấy không ổn, anh Phúc đưa vợ xuống bệnh viện 512 kiểm tra. Tại đây, các bác sỹ kết luận chị Lan bị suy nhược cơ thể và cho đơn thuốc về nhà điều trị. 

Dù uống thuốc đúng chỉ dẫn nhưng căn bệnh của chị không có dấu hiệu thuyên giảm, mẩn ngứa lại xuất hiện khắp người. Lúc này anh Phúc đánh liều đưa chị xuống bệnh viện Da liễu tại TPHCM để xem như thế nào. Kết quả xét nghiệm cho thấy, chị Lan bị bệnh Xơ cứng bì và tiếp tục về nhà uống thuốc theo đơn bác sĩ cho.

Một năm trôi qua, bệnh không thuyên giảm mà cơ thể chị Lan còn có biểu hiện nặng hơn. Quay ngược trở lại bệnh viện Hòa Hảo kiểm tra, bác sĩ cũng thông báo chị bị Xơ cứng bì, cho đơn thuốc về nhà điều trị. 
 
Xót thương phận đời cô giáo trẻ  - 1

Chị Lan nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do anh Phúc dìu đỡ.

Một năm nữa lại qua, việc điều trị tại nhà không có tác dụng. Anh Phúc tiếp tục đưa vợ qua bệnh viện Chợ Rẫy. Kết luận của các bác sỹ ở đây cũng không khác những lần trước. Lúc này chị Lan đã phải nghỉ dạy hẳn để điều trị tại bệnh viện. 

Hai tháng điều trị tại bệnh viện, bệnh của chị Lan cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Nhìn vợ vật vã với cơn đau do bệnh hành hạ, anh Phúc buồn rầu tâm sự: “Đất đai, tài sản đã bán hết để lo cho vợ, nhưng khổ nỗi bác sỹ khắp các bệnh viện lớn phía Nam đều đã bó tay”.  

Với hy vọng còn nước còn tát, anh lại đưa vợ ngược ra Hà Nội. Một vị Giáo sư - Bác sỹ của bệnh viện 108 chẩn đoán chị Lan bị viêm tắc tĩnh mạch. Sự chẩn đoán này như một ánh sáng léo lên niềm hành phúc với vợ chồng anh chị. Nhưng sau 5 tháng điều trị tại Hà Nội, bệnh của chị vẫn không có chuyển biến. 

Không nản lòng, anh chuyển chị qua bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội. Tại đây chị Lan được điều trị thuốc Nam kết hợp thuốc Bắc. Nhưng lại một năm nữa trôi qua, anh Phúc phải đưa vợ về nhà trong nỗi tuyệt vọng. 

Một “bộ xương còm” nằm chờ chết 

Lúc chúng tôi đến nhà, chị Lan vẫn nằm thoi thóp trên mảnh chiếu giữa nền nhà. Trước đây chị là một hoa khôi đẹp có tiếng, nặng 50kg, thì giờ đây thân hình chị teo tóp và nặng chưa đầy 26 kg.  

Bệnh tật khiến chị phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do anh Phúc chăm lo. “Từ sau tết tới nay bệnh của vợ nặng hẳn, mỗi lúc lên cơn đau là ngạt thở và phải đưa vào bệnh viện huyện thở ôxy” - anh Phúc nói. 

Cầm bàn tay vợ, anh nghẹn ngào: “Ba năm qua, từng đốt ngón tay của Lan cứ rụng dần. Đầu tiên máu ẩn lại, thâm đen, sau một thời gian thì tê buốt rồi mất cảm giác, cuối cùng là đau buốt và phải đi cắt. Theo như bác sỹ chẩn đoán bệnh của Lan rất hiếm người bị và không có thuốc đặc trị. Giờ đành chờ vào phép lạ những ngày tới thôi”. 

Dù đã chi ra mấy trăm triệu đồng từ số tiền dành dụm và vay mượn nhưng giờ đây trước mắt anh, người vợ trẻ đang nằm chờ chết, hai đứa con thơ (đứa lớn học lớp 5, đứa nhỏ 4 tuổi) thiếu sự chăm sóc, yêu thương…  

Hằng đêm, mỗi khi cơn đau hành hạ vợ, anh Phúc lại choàng tỉnh, thao thức xoa bóp cho tới lúc vợ ngủ. Đã nhiều năm trôi qua, chưa đêm nào anh có được giấc ngủ yên. 
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Thái Thị Ngọc Lan: số nhà 57, tổ 2, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 0989421254 (anh Phúc chồng cô Lan) 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

    Quang Trung - Hoài Lương