1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Vợ chồng chị Dậu thời hiện đại" cùng 2 hoàn cảnh kém may mắn được bạn đọc giúp đỡ

(Dân trí) - Ngày 9/1/2020, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao quà của bạn đọc Dân trí giúp đỡ "Vợ chồng "chị Dậu thời hiện đại" bất lực nhìn hai đứa con bị bệnh tim, động kinh" cùng 2 hoàn cảnh kém may mắn khác số tiền 84.110.000 đồng.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục chia sẻ đến 3 hoàn cảnh Làng Quỳnh

Theo đó, PV Dân trí đã đến gia đình anh Nguyễn Đình Minh (SN 1983) và chị Trần Thị Xuân (SN 1987). Đây là hoàn cảnh đã được Báo Dân trí phản ánh qua bài viết mang mã số 3592: "Vợ chồng "chị Dậu thời hiện đại" bất lực nhìn hai đứa con bị bệnh tim, động kinh". 

Gia đình này được ví như “chị Dậu” thời nay của làng khi luôn sống trong cảnh khó khăn, nghèo đói. Ngay cả thước đất để dựng căn nhà nhỏ, họ cũng không có. Do vậy, nhiều năm nay, vợ chồng anh Minh đành tá túc trong căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2 của ông bà nội.

Vợ chồng chị Dậu thời hiện đại cùng 2 hoàn cảnh kém may mắn được bạn đọc giúp đỡ - 1

PV Dân trí trao 43.910.000 đồng tới gia đình chị Xuân.

Gia cảnh chị Xuân khá bi đát, sinh được 3 đứa con thì 2 cháu đang mang đủ chứng bệnh trong người.

Trong khi cậu con trai đầu Nguyễn Đình Khánh (10 tuổi) còi cọc, thi thoảng lên cơn động kinh thì đứa con út Nguyễn Thị Thu (4 tuổi) lại bị bệnh tim bẩm sinh. Hiện đã hơn 4 tuổi, nhưng cháu Thu còi cọc, gầy gò khi cân nặng chưa đầy 9kg.

Tại buổi trao quà, chị Xuân cho biết: "Cháu Thu nhà tôi nó nặng chưa đầy 9k dù đã hơn 4 tuổi rồi. Nó bị viêm phổi nặng, mắc bệnh tim cũng nặng lắm. Bác sĩ bảo, cháu yếu quá nên chưa thể mổ được. Chỉ mong nó có sức khỏe để chữa bệnh thôi. Hôm nay gia đình nhận được sự chia sẻ bạn đọc báo Dân trí, tôi xin cảm ơn".

"Gia cảnh của chị Xuân là rất khó khăn, có 2 đứa con bị bệnh tật, ốm yếu suốt... Trước những khó khăn đó, chính quyền xã và người dân đã làm cho gia đình chị Xuân một căn nhà tình nghĩa nhỏ nhỏ để họ có chỗ nương thân", ông Trần Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh chia sẻ với PV Dân trí tại buổi trao quà.

Vợ chồng chị Dậu thời hiện đại cùng 2 hoàn cảnh kém may mắn được bạn đọc giúp đỡ - 2

Hai cháu Khánh và Thu bị bệnh nển gầy gò ốm yếu.

Chia tay gia đình chị Xuân, PV đến thăm gia đình anh Nguyễn Hữu Đức, trú xóm 4, xã Quỳnh Thanh. Gia cảnh anh Đức là nhân vật trong bài viết: "Người cha mắc bệnh tim ôm hai con teo não "vật vã" trong đói nghèo".

Tại đây, PV Dân trí đã trao 20 triệu đồng cho chị Trần Thị Biên - vợ anh Đức. Dưới cái nắng giữa mùa đông nhưng nhưng khá gắt gao, trong căn nhà dang dở, chị Biên vừa ru con, vừa khâu những sợi chị trên mái tóc giả. 

"Đây là mái tóc giả tôi xin công ty (ở xã có công ty, chị Biên làm công nhân) đưa về nhà để làm vừa có thời gian chăm con, vừa hoàn thành sản phẩm. Trong nhà, giờ không còn ai trông cháu được nữa, mình đi làm công nhân cho công ty họ hiểu hoàn cảnh nên cho đưa sản phẩm về nhà để hoàn thành. Còn chồng phải đi làm thuê để kiếm kế sinh nhai cho cả gia đình chú à", chị Biên chia sẻ.

Vợ chồng chị Dậu thời hiện đại cùng 2 hoàn cảnh kém may mắn được bạn đọc giúp đỡ - 3

PV Dân trí trao 20 triệu đồng đến gia đình chị Trần Thị Biên.

Được biết, gia đình chị Biên sinh được 3 người con, thì 2 đứa mắc bệnh teo tiểu não. Sau gần chục năm năm ôm các con đi khắp các bệnh viện trong Nam ngoài Bắc để chữa trị, một người con của chị Xuân đã không qua khỏi.

Vợ chồng chị Dậu thời hiện đại cùng 2 hoàn cảnh kém may mắn được bạn đọc giúp đỡ - 4

Sinh được 3 người con thì 2 trong số đó đều bị bệnh teo tiểu não. Sau gần 10 năm ôm các con đi khắp các bệnh viện trong Nam ngoài Bắc để chữa trị, một người con của chị Biên đã không qua khỏi.

Hiện cháu Nguyễn Thị Lam Vy dù đã tròn 3 tuổi, nhưng chỉ nặng chưa đầy 10 kg, chân tay teo lại, răng bị mòn không rõ lý do. Cháu cũng không thể nói chuyện bình thường như bao đứa trẻ khác.

"Tầm khoảng hơn 1 tuổi, cháu vẫn đi đứng bình thường như bao đứa trẻ khác. Những đến gần 2 tuổi, bỗng dưng đôi chân của bé nhà em càng teo lại, yếu dần. Hiện tại đôi mắt của cháu đã mờ đi không nhìn thấy gì nữa. Giờ nó chỉ nằm một chỗ, bế đi đâu thì đi đó, chứ chẳng biết gì cả", chị Biên nói trong nước mắt.

Rời gia đình chị Biên, PV Dân trí tiếp tục đến gia đình anh Hoàng Văn Thạch nhân vật trong bài viết: "Bé gái mang "u khủng" dị thường trên mặt ra đi trong nỗi xót xa!". Tại đây, PV Dân trí đã trao 20.200.000 đồng cho anh Hoàng Văn Thạch.  

Vợ chồng chị Dậu thời hiện đại cùng 2 hoàn cảnh kém may mắn được bạn đọc giúp đỡ - 5

PV Dân trí trao 20.200.000 đồng tới anh Hoàng Văn Thạch.

Cháu Hoàng Thị Bé là con của chị Trần Thị Nghi (SN 1989) và anh Hoàng Văn Thạch (SN 1985). Hai vợ chồng đã có 2 mặt con trước khi có thêm cháu Bé.

Quá trình mang thai, chị Nghi chỉ đi siêu âm 1 lần và cho kết quả bầu 5 tháng, thai nhi bình thường. Chỉ đến khi lên bàn đẻ vào ngày 25/9/2019, sản phụ này mới đau đớn khi chứng kiến khuôn mặt đến "dị thường" của đứa con gái.

Ngày 19/10/2019, cháu Hoàng Thị Bé đã mãi mãi ra đi, kết thúc 25 ngày sống đau đớn ở trần gian.

Số tiền nói trên do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ cho 3 gia đình thông qua hoạt động Nhân ái được kết chuyển tuần 4 tháng 12 năm 2019 gồm: 

- Gia đình anh Hoàng Văn Thạch: 20.200.000 đồng

- Gia đình anh Nguyễn Hữu Đức: 20.000.000 đồng

- Gia đình chị Trần Thị Xuân: 43.910.000 đồng (trong đó, chị Xuân thông qua kết chuyển quỹ tuần 3 tháng 12 năm 2019: 31.460.000 đồng và Tuần 4 tháng 12 năm 2019: 12.450.000 đồng)

Nguyễn Duy