Cần Thơ:
Vĩnh biệt người cha ung thư nhường cho con chữa bệnh
(Dân trí) - Sáng ngày 10/11, PV Dân trí ghé thăm gia đình anh Thái Văn Hậu, nhân vật trong bài viết “Cảm động chuyện cha ung thư nhường phần chữa bệnh cho con” thì được gia đình cho biết anh đã mất được 3 ngày.
Mẹ con chị Thảo đang rất cần sự giúp đỡ từ những bàn tay nhân ái.
Chị Thảo bùi ngùi cho biết: “Hai ngày nay, hễ cháu Nhân ngủ thì thôi, còn thức là cứ hỏi cha đâu rồi, … Tôi chỉ biết nói gạt cháu là cha đi thành phố, ….!” Chị nói đến đó thì không thể nói thêm được lời nào nữa, bởi những giọt nước mắt đã nghẹn đắng cổ họng chị.
Bà Thao thấy con gái quá xúc động, tiếp lời chị chúng tôi biết: “Sáng hôm thứ 7, Hậu đã ngừng thở, nhưng được một hồi thì tỉnh lại rồi gắng gượng cho đến chiều mới mất luôn!”.
Còn về bệnh tình của cháu Nhân chị Thảo cho chúng tôi biết, sau khi làm đám cúng tuần cho anh Hậu xong (ngày 11/11) thì chị sẽ đưa cháu Nhân lên Bệnh viên ung Bướu để tiếp tục chữa trị. Nhưng chị cũng tâm sự thật lòng rằng không biết chạy đâu ra chi phí để chữa trị cho Hậu vì số tiền bạn đọc ủng hộ trong thời gian qua, ngoài việc chị Thao lo thang thuốc cho anh Hậu và cháu Nhân thì còn lại một ít chị đã chi vào việc hậu sự cho anh Hậu hết rồi.
Ngô Nguyễn