Vĩnh biệt chị Cao Thị Xuân!
(Dân trí) - Tối 8/9 chị Trương Thị Hằng – Chi hội trưởng Hội phụ nữ khu vực 4 báo tin buồn: Chị Cao Thị Xuân (35 tuổi) - nhân vật trong bài viết: “Hai mẹ con bệnh nặng cùng nằm chờ chết” đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày!
Bà Cao Thị Kiệm - mẹ chị Xuân nói trong nước mắt: “Cái Xuân đã yên nghỉ rồi, không còn bị những cơn đau nhức hành hạ nữa! Chỉ tội cho cháu Phước, từ nay sống côi cút một mình, không cha, không mẹ”.
Hai bà cháu đau buồn trước sự ra đi của người thân
Sau khi gia đình đưa chị Xuân đi hỏa táng, phần tro cốt và di ảnh của chị được gởi vào chùa Phần Học (đường Nguyễn An Ninh, Cần Thơ) an vị. Bà Kiệm cũng cho biết thêm, sau khi trừ tiền viện phí (16 triệu) và tiền mai táng (20 triệu), số tiền bạn đọc gởi giúp mẹ con bà trong thời gian qua còn lại hơn 4 triệu đồng.
Dù đau buồn, nhưng bà Kiệm không quên gởi lời đáp tạ đến bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ chị Xuân trong thời gian qua. Riêng bệnh tình của bà Kiệm dù biết ở giai đoạn nguy cấp nhất, nhưng vì “ngại tiền” nên bà chưa muốn đi nhập viện!
Ngô Nguyễn