1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao thêm hơn 42 triệu đồng đến bé 9 tuổi chăm mẹ nằm liệt giường

(Dân trí) - Chiều ngày 11/9, PV Dân trí đã quay trở lại thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh thăm và trao 42.675.000 đồng của các nhà hảo tâm cho bé Trà My và người mẹ nằm liệt giường đã 9 năm qua.

Đây là số tiền bạn đọc Báo Dân trí quyên góp hỗ trợ gia đình bé Trà My trong tuần 2 tháng 8/2017.

Trước đó, vào chiều 20/8, Dân trí đã chuyển tận tay số tiền 99.700.000 đồng mà các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Nhân ái của báo hỗ trợ gia đình bé Trà My trong tuần 1 tháng 8/2017.

Như Dân trí đã thông tin trong bài viết “Cảm phục bé 9 tuổi chăm mẹ nằm liệt đã 9 năm trời”, Trà My sắp chào đời cũng là thời điểm mẹ là chị Hồ Thị Hường, thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc phát hiện mình bị chứng bệnh “bầm dập tủy sống”. Cũng vì mắc phải chứng bệnh nan y này, các bác sĩ đã phải can thiệp bằng y khoa, cho mổ đẻ để cố gắng cứu lấy sinh mệnh của thai nhi.

Bé Trà My mới 9 tuổi, đã tự tay chăm sóc mẹ như một người lớn. Hoàn cảnh và tấm lòng của Trà My dành cho mẹ đã khiến bao trái tim bạn đọc báo Dân trí lay động.
Bé Trà My mới 9 tuổi, đã tự tay chăm sóc mẹ như một người lớn. Hoàn cảnh và tấm lòng của Trà My dành cho mẹ đã khiến bao trái tim bạn đọc báo Dân trí lay động.

Hường trở thành một người bại liệt. Đã 9 năm ròng, cuộc sống của chị gắn liền với chiếc giường, với thuốc chữa bệnh và những cơn đau hành hạ, giày vò từng ngày.

Gia đình hoàn cảnh khó khăn, mẹ lại bị bệnh tật đọa đày, phải sống lay lắt suốt 9 năm trời, bà nội cũng vừa đổ bệnh nằm một chỗ, khiến tình cảnh gia đình bé Trà My càng rơi vào cùng cực.

Hình ảnh bé Trà My tội nghiệp ngồi thẩn thờ, bất lực bên người mẹ liệt giường gầy trơ xương, lở loét, câu chuyện đầy xúc động về cô bé 9 tuổi chăm mẹ sự sống điểm từng ngày đã thực sự đã lấy đi rất nhiều nước mắt của bạn đọc báo Dân trí.

Thương số phận cô bé 9 tuổi nguy cơ phải gác hy vọng đèn sách vì gia đình đầy cám cảnh, rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm giàu lòng nhân ái trong và ngoài nước đã gọi điện động viên, gửi tiền chia sẻ, ủng hộ cho gia đình Trà My, thắp sáng ngọn nến đang le lói trong những hy vọng cuối cùng.

Tiếp nhận số tiền 42.675.000 đồng (đợt 2), Trà My, Mẹ cùng hai bên nội ngoại vô cùng cảm động trước tình cảm, những trái tim giàu lòng nhân ái của bạn đọc Báo Dân trí.

Trao thêm hơn 42 triệu đồng đến bé 9 tuổi chăm mẹ nằm liệt giường - 2

Chị Hường còn cho biết, ngoài sự hỗ trợ trực tiếp của các nhà hảo tâm qua Báo Dân trí, thời gian qua, nhiều tấm lòng cả cả đã tìm đến tận gia đình chị gặp bé Trà My và vợ chồng chị. Thậm chí có cả một người bạn là bạn học thủa ấu thơ, nay là một doanh nhân, nghệ sĩ công tác tại TP Hồ Chí Minh, sau khi đọc được hoàn cảnh của chị Hường, của bé Trà My trên Dân trí, đã kêu gọi cộng đồng, nghệ sĩ ủng hộ hơn 74 triệu đồng.

Anh Phan Phúc Thắng, bạn học thủa ấu thơ của của chị Hường, nay là một doanh nhân, nghệ sĩ công tác tại TP Hồ Chí Minh, sau khi đọc được hoàn cảnh của chị Hường, của bé Trà My trên Dân trí, đã kêu gọi cộng đồng, nghệ sĩ ủng hộ hơn 74 triệu đồng. Anh Thắng còn tận tay mua tặng người bạn của mình một chiếc xe lăn để tiện bề đi lại.
Anh Phan Phúc Thắng, bạn học thủa ấu thơ của của chị Hường, nay là một doanh nhân, nghệ sĩ công tác tại TP Hồ Chí Minh, sau khi đọc được hoàn cảnh của chị Hường, của bé Trà My trên Dân trí, đã kêu gọi cộng đồng, nghệ sĩ ủng hộ hơn 74 triệu đồng. Anh Thắng còn tận tay mua tặng người bạn của mình một chiếc xe lăn để tiện bề đi lại.

Trong niềm xúc động gia đình, con gái chị đã gặp niềm may, được các tấm lòng thơm thảo sẻ chia, chị Hường quyết định trích 5 triệu đồng trong số tiền đã được bạn đọc báo Dân trí, cộng đồng chung tay giúp đỡ để hỗ trợ lại những gia cảnh nghèo khó, bất hạnh trong xã nhà.

Văn Dũng