1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia Lai

Trao thêm gần 87 triệu tới 3 mẹ con giáo viên bị bỏng nặng

(Dân trí) - Nỗi đau khi người vợ và con gái cùng mất vì bị bỏng quá nặng, giờ đây anh Nguyễn Văn Minh (TDP 6, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) đang tập trung lo cho đứa con trai bị bỏng nặng còn lại. Với những tấm lòng hảo tâm trong cả nước gửi về hỗ trợ thì đại diện báo Dân trí đã trao thêm gần 87 triệu đồng để giúp cho anh Minh có thêm chi phí lo cho đứa con trai đang thoi thóp trên giường bệnh.

Như báo Dân trí đã thông tin, vào sáng ngày 16/4, khi đó người chồng là anh Nguyễn Văn Minh (Sn: 1977, số nhà 154/59 Âu Cơ, TDP 6, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) đi làm. Còn chị Đinh Thị Bích Thủy (39 tuổi, giáo viên dạy mầm non) và hai cháu là Nguyễn Thị Hà Nhi (14 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Đồng (9 tuổi) đang nằm ngủ trong nhà. Một thời gian sau thì người dân nghe tiếng nổ từ nhà anh Minh.

Sau đó, cháu Hà Nhi vừa chạy và kêu thất thanh… “Cứu mẹ và em cháu với các bác ơi…”, chưa kịp nói câu thứ hai thì cô bé 14 tuổi đã ngất lịm trên thềm nhà hàng xóm. Toàn thân cháu Hà Nhi đã phủ bởi một lớp khói đen, cơ thể bị bỏng nặng. Khi đó dân làng đã phá tường vào cứu được chị Bích Thủy, cháu Văn Đồng và đã kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai.

Đại diện Chính quyền địa phương trao gần 87 triệu cho gia đình anh Minh
Đại diện Chính quyền địa phương trao gần 87 triệu cho gia đình anh Minh

Qua gần một tháng đăng tải thì hoàn cảnh bị bỏng của 3 mẹ con giáo viên đã nhận được rất nhiều lời động viên và ủng hộ vật chất của bạn đọc trên cả nước. Trước đó, đại biện bạn đọc thì báo Dân trí đã trao gần 69 triệu và mới đây đã trao thêm gần 87 triệu đồng, tổng cộng 2 lần trao là gần 160 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Minh cho biết: “Vì bỏng quá nặng nên vợ và đứa con gái tôi đã mất và được an táng tại quê nhà. Xong tang vợ và con gái giờ tôi đang chăm sóc đứa con trai tại Viện bỏng Quốc gia. Hiện cháu Đồng đã được ghép da ở các vùng chân, tay và cổ. Nhưng vì vết bỏng khiến da bị hoại tử nên các bác sĩ đã tháo một bàn tay trái của cháu và 1 đốt xương bên tay phải…”.

Đại diện chính quyền định phương, ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND Phường Thắng Lợi cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã cùng với bà con đã huy động mọi nguồn lực cùng hỗ trợ giúp đỡ gia đình anh Minh. Phía chính quyền khi nghe sự việc cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình có thêm chí phí đi đường…”. Qua đây, chúng tôi cũng cảm ơn các bạn đọc của báo Dân trí đã kịp thời giúp đỡ ủng hộ cho gia đình anh Minh…”.

Phạm Hoàng