1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Trao thêm 6 triệu đồng tới cô bé 14 tuổi nuôi em ăn học

(Dân trí) - Chiều ngày 2/12 PV Dân trí đã trao số tiền 6.000.000 đ đến em Nguyễn Thị Vân, nhân vật trong bài viết: “Cảnh sống cơ cực của cô bé 14 tuổi nuôi em ăn học”, thôn Đồng Minh, xã Thiệu Minh (lớp 9A, trường THCS xã Thiệu Minh, huyện Thiệu Hóa).

>> Cảnh sống cơ cực của cô bé 14 tuổi nuôi em ăn học

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ em Nguyễn Thị Vân trong tuần 1 tháng 11.

Sau một thời gian, chúng tôi lại có dịp trở về thăm em Nguyễn Thị Vân, thời gian này Vân đang đi học thêm buổi chiều ở trường, còn Tài (em trai Vân) cũng chăm chỉ đến trường học. Cuộc sống hai chị em Vân đã bớt đi vất vả từ ngày nhận được sự quan tâm, chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm.

Trao thêm 6 triệu đồng tới cô bé 14 tuổi nuôi em ăn học    - 1
PV Dân trí cùng cô Cù Thị Hòa, hiệu trưởng nhà trường trao quà bạn đọc tới em Nguyễn Thị Vân.

Đến nay, tổng số tiền mà hai chị em Vân đã nhận được là gần 130.000.000 đ. Số tiền trên đã được nhà trường tập hợp lại chi tiết và bàn giao lại cho em Vân bằng sổ tiết kiệm.

Vân tâm sự: “Từ ngày được các nhà hảo tâm giúp đỡ, chị em cháu đã có đủ cái ăn, cái mặc và có thời gian dành cho học tập. Cháu ước sao mẹ cháu quay về để cháu có thể chăm sóc mẹ, không biết giờ này mẹ đang ở đâu nữa, nhiều lần em Tài cứ hỏi mẹ cháu cũng không biết nói với em sao nữa. Cháu sẽ động viên em Tài học hành tốt để không phụ lòng của các thầy cô giáo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ chúng cháu ạ”.

Cô Cù Thị Hòa, Hiệu trưởng trường THCS xã Thiệu Minh cho biết: “Số tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ hai chị em Vân qua số tài khoản, nhà trường đã cử cán bộ tập hợp lại và bàn giao lại cho em Vân. Với sự ủng hộ, giúp đỡ này quả là một điều hết sức quý giá đối với hoàn cảnh của em Vân, như ngày trước đúng là tội nghiệp hai chị em cháu quá. Nhà trường cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc tới những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ học sinh của nhà trường. Nhà trường còn xem đây là một bài học để giáo dục tinh thần nhân ái đối với học sinh”.

Duy Tuyên