1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TPHCM:

Trao tặng xe đạp cho sinh viên Phan Thị Ngọc Anh

(Dân trí) - Gia đình khó khăn, bố mất từ nhỏ, vừa học vừa làm nhưng Ngọc Anh đã thi đỗ vào khoa Xã hội học, ĐH KHXH&NV TPHCM. Để giúp em bớt khó khăn khi đến trường, ngày 13/6, đại diện báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc tại TPHCM tặng em chiếc xe đạp.

 
Trao tặng xe đạp cho sinh viên Phan Thị Ngọc Anh - 1

Ngọc Anh nhận quà nhân ái.
 
Sinh ra tại thị trấn nghèo An Lộc (huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước), em mồ côi cha khi mới 4 tuổi, mẹ bán đậu phụ dọc đường nuôi bốn chị em. Thế nhưng Phan Thị Ngọc Anh đã vượt qua khó khăn để trở thành sinh viên khoa Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM.

Ngày đầu vào TP, em đã được Quỹ Khuyến học của báo KH&DT  tặng 2.000.000 đồng.

Vì nhà nghèo lại thuộc vùng sâu, vùng xa  nên khi nhập học em được vào ở ký túc xá. Mỗi lần đi học mất nửa tiếng đồng hồ đi bộ. Vì thế, Ngọc Anh lúc nào cũng thầm mong có chiếc xe đạp để đến trường. Niềm ước mong ấy bây giờ đã thành hiện thực.

Khi đến nhận xe tại VP đại diện TPHCM, Ngọc Anh đã không giấu sự vui mừng. Em tâm sự: “Nhận được tin Báo Dân Trí trao món quà là 1 chiếc xe đạp, em thật vui và xúc động. Em chân thành cảm ơn báo Dân Trí và các nhà hảo tâm đã giúp em vượt qua khó khăn trong những ngày vừa qua. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi”.

Được biết, những ngày đến với giảng đường, Ngọc Anh đã phải tằn tiện từng đồng của mẹ gửi để vừa đảm bảo cuộc sống sinh viên, vừa mua đủ tài liệu để theo kịp chương trình. Ngọc Anh cho biết: “Quy định của KTX không cho nấu ăn. Vì thế em phải nhờ mẹ làm thức ăn khô rồi mỗi bữa mua 3000đ cơm trắng. Nhiều lúc thèm canh quá, bọn em mua ít rau rồi... lén nấu thật nhanh.”

Ngọc Anh rất thích tham gia các hoạt động xã hội. Em đi lượm rác bán lấy tiền giúp người nghèo, chăm sóc các em có hoàn cảnh đặc biệt tại các mái ấm. Cô sinh viên thấp bé khoe thời gian tới sẽ đi "Tiếp sức mùa thi năm 2010" do Báo Giác Ngộ tổ chức. 
 
Hoài Lương