1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao số tiền hơn 90 triệu đồng cho bà Hồ Thị Sa ở Vĩnh Long

(Dân trí) - Nhà báo Phan Huy – Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí KV ĐBSCL vừa trao tới bà Hồ Thị Sa -nhân vật trong bài viết “ Nhà tôi không khác gì trại tâm thần, ngày nào tôi cũng bị chúng nó đánh” số tiền 90.300.000đ do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tuần 1,2,3/9/2018.

Nhà báo Phan Huy- Trưởng VP báo Dân trí KV ĐBSCL trao số tiền hơn 90 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí cho bà Sa trước sự chính kiến của chính quyền địa phương
Nhà báo Phan Huy- Trưởng VP báo Dân trí KV ĐBSCL trao số tiền hơn 90 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí cho bà Sa trước sự chính kiến của chính quyền địa phương

Bà Sa là người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ như bao cô gái thôn quê khác, lớn lên và lập gia đình ở quê. Bà hạ sinh 6 người con, hai người đã mất, bốn người còn lại ở cùng với bà đều “lớn mà không có khôn” ngây dại như những đứa trẻ.

Cách đây mười mấy năm, chồng bà qua đời để lại mình bà chèo chống nuôi các con ngây dại. Bây giờ, đáng lẽ ra đã làm ông làm bà hết nhưng tất cả chúng đều như trẻ con. Bà Sa thường xuyên bị các con đánh đập, quậy phá, một mình bà phải lo cho tất cả các con.

Sau khi hoàn cảnh bà Sa được báo Dân Trí đăng tải, một số bạn đọc đã trực tiếp tới gia đình thăm hỏi, gửi quà và tiền. Còn một số bạn đọc khác, hỗ trợ bà thông qua Quỹ nhân ái của báo Dân trí.

Thay mặt bạn đọc báo trao số tiền hơn 90 triệu đồng cho bà Sa, nhà báo Phan Huy cho biết: “ Số tiền mà bạn đọc thông qua báo Dân trí gửi đến gia đình bà hôm nay chính là tình cảm, sẻ chia mà bạn đọc khắp nơi gửi để giúp bà có thêm điều kiện ổn định cuộc sống chăm lo cho bản thân và những đứa con bệnh tật của bà. Mong địa phương giúp đỡ bà bảo quản và hướng dẫn bà sử dụng số tiền mà bạn đọc giúp đỡ một cách hợp lý đúng như mong muốn của bạn đọc.”

Cầm số tiền trên tay, bà Sa xúc động nói: Bà xin cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ bà. “Giờ thì tôi đã có đủ gạo, thức ăn rồi. Không lo sợ đói nữa, chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục lo cho các con, các cháu.”- Bà Sa bày tỏ.

Phạm Tâm