Hà Tĩnh:
Trao hơn 55 triệu đến cậu bé bị não úng thủy
(Dân trí) - Sáng 15/4, PV Dân trí đã trao số tiền hơn 55 triệu đồng của bạn đọc đến gia đình em Lê Bảo Ngọc – nhân vật trong bài viết “Nghị lực phi thường của cậu bé mắc bệnh não úng thủy”.
Trong chiếc quán nhỏ ven đường, Ngọc và em gái vẫn hồn nhiên chơi đùa trên chiếc giường của gia đình – đó cũng là sân chơi duy nhất 2 anh em Yến Nhi và Bảo Ngọc ở nhà. Bố em đi làm thợ nề xa nên nhà chỉ có 3 mẹ con. Thỉnh thoảng bà ngoại cũng chạy sang đỡ đần và trông coi các cháu khi mẹ đi lấy hàng về bán. Trái với sự e ngại khi lần đầu tiếp xúc người lạ, lần này gặp chúng tôi Ngọc cởi mở và hòa đồng hơn. Em kể nhiều chuyện ở trường và ở lớp hơn. Ngọc còn nhắc đến những cuộc điện thoại từ những bạn đọc ở ngoài Bắc trong Nam gọi điện về động viên và ủng hộ cho em.

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã Hương Lâm (huyện Hương Khê), PV Dân trí đã trao số tiền 55.170.000 đến tay gia đình của em Lê Bảo Ngọc. Đón nhận món quà của bạn đọc, chị Đinh Thị Thoa – mẹ Bảo Ngọc vừa bất ngờ vừa xúc động. Chưa bao giờ trong gia đình chị có một số tiền lớn đến như vậy. “Món quà này lớn quá, lớn cả về mặt tinh thần và vật chất đối với gia đình chúng tôi. Qua báo Dân trí chúng thôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến bạn đọc đã quan tâm và ủng hộ gia đình”, chị Đinh Thị Thoa chia sẽ.
Với số tiền này vợ chồng chị Thoa dự định sẽ tiếp tục điều trị cho 2 anh em Bảo Ngọc và Yến Nhi tại bệnh viện Nhi TW.“Khoảng tháng 6, vợ chồng tôi dự định sẽ đưa các cháu ra Hà nội để các bác sĩ phẫu thuật não hút nước ra. Trước mắt thì vợ chồng tôi cũng chỉ có thể cho các cháu phẫu thuật phần đầu vì chi phí để mổ đã hết khoảng 40 triệu cho mỗi cháu. Còn xương và bệnh tim thì sẽ điều trị sau này”, chị Thoa cho biết.

Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng với số tiền nhận được từ bạn đọc báo Dân trí, vợ chồng chị Đinh Thị Thoa đã phải tất tả đưa Lê Bảo Ngọc vào bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu. Chiều cùng ngày, chúng tôi nhận được tin báo Ngọc bị gãy xương. Theo lời chị Thoa trong lúc đang chơi đùa với em gái thì Bảo Ngọc kêu đau chân dữ dội phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, một lần nữa bác sĩ cho biết Ngọc bị gãy xương phải ở lại điều trị. “Do cháu bị xương thủy tinh nên chỉ cần một cử động mạnh cũng khiến Bảo Ngọc gặp chuyện không may. Trong khi vợ chồng tôi hốt hoảng, Ngọc vừa đau nhưng vừa động viên bố mẹ. Rồi cháu nói cháu sẽ nhanh khỏe để đi học, chứ nghỉ học thì không theo kịp các bạn. Nghe cháu nói các bác sĩ ai cũng vừa cười vừa thương cháu”, chị Thoa chia sẽ qua điện thoại. Liên tiếp gặp những điều không may, nhưng Lê Bảo Ngọc như chú lính chì dũng cảm rất lạc quan và không ngừng cố gắng. Hy vọng chú lính chì Lê Bảo Ngọc sẽ sớm bình phục và thực hiện được những ước mơ của mình.
Phượng Vũ











