1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 35 triệu đồng đến người đàn bà đơn độc chống chọi với bạo bệnh

(Dân trí) - Chiều tối ngày 29/9, PV Dân trí đã trao số tiền 35.480.000 của bạn đọc đến bà Trần Thị Thanh – nhân vật trong bài viết “Ngặt nghèo người đàn bà độc thân chống chọi với căn bệnh ung thư”.

Bà Thanh từng cống hiến tuổi thanh xuân của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên ở tuổi xế bóng, cuộc sống của bà hết sức đáng thương. Gần 30 năm nay, bà Trần Thị Thanh đã phải sống một mình đêm ngày thui thủi cô đơn . Bất hạnh hơn, ở tuổi gần 70 bà phải đơn độc chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng. Khi những người xung quanh có chồng con chăm sóc, thì bà lại ngậm ngùi nước mắt thui thủi một mình chống chọi với bạo bệnh.

Sau khi hoàn cảnh của bà được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ của bạn đọc. Qua nhiều tuần ủng hộ, số tiền bạn đọc gửi đến cho bà Thanh là 35.480.000. Ngay trong chiều 29/9, phòng viên Dân trí đã tổ chức buổi trao quà cho bà Trần Thị Thanh tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Cùng đi với chúng tôi có ông Võ Văn Phương (trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân) và nhiều y bác sĩ đang làm việc tại đây.

Trao số tiền 35.480.000 của độc giả báo Dân trí ủng hộ đến bà Trần Thị Thanh
Trao số tiền 35.480.000 của độc giả báo Dân trí ủng hộ đến bà Trần Thị Thanh

Sau nhiều tuần điều trị tại khoa Ung bướu – Y học hạt nhân Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, sức khỏe của bà Thanh đã có nhiều chuyển biến tốt. Bác sĩ Võ Văn Phương cho biết: “Bà Thanh sẽ phải trải qua 6 đợt điều trị hóa chất, hiện đã bước vào đợt điều trị thứ 3. Do cơ thể đáp ứng với quá trình điều trị nên sức khỏe bà hiện nay đã được cải thiện rất nhiều. Phần bụng chướng to nay đã giảm không bị cồn cào. Bà đã có thể đi lại được, ăn uống và ngủ nghỉ tốt hơn, cân nặng bắt đầu tăng lên”.

Sau gần 1 tháng về nhà nghỉ ngơi, bà Thanh vừa bắt xe gần 40km từ thị Trấn Đức Thọ vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để tiếp tục đợt truyền hóa chất thứ 3.

Khác với những lần khám trước, nhiều bệnh nhân trong phòng cũng mừng cho bà vì sức khỏe bà đã tiến triển nhiều, nét mặt cũng tươi hơn. Gặp chúng tôi, bà Thanh vui vẻ cho biết: “Bụng tôi giờ đã bớt chướng ăn uống ngon hơn hẳn, nhất là giấc ngủ đã ngon. Chứ trước đây, đau mà nhiều đêm không thể ngủ được. một phần nhờ bác sĩ một phần nhờ được nhiều độc giả của báo quan tâm và chia sẻ”.

Thay mặt báo Dân trí, Trưởng khoa Võ Văn Phương đã đã trao số tiền 35.480.000 ngàn đồng của bạn đọc đến bà Thanh. Đón nhận số tiền này, bà Thanh vẫn không dám tin mình lại có thể nhận số tiền như vậy. Thông qua báo Dân trí bà Thanh cũng gửi lời cám ơn chân thành đến quý độc giả: "Trong nhiều tuần qua, tôi thường xuyên nhận được nhiều cuộc điện thoại thăm hỏi và động viên tinh thần từ nhiều độc giả khắp cả nước. Ngoài y học, thì đây chính là liều thuốc tinh thần quý giá giúp tôi vượt qua cơn bạo bệnh".

Phượng Vũ