1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 35 triệu đồng đến mẹ già 85 tuổi nuôi chồng con bệnh nặng

(Dân trí) - Chiều ngày 20/11, PV Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 35.600.000 đồng cho cụ Nguyễn Thị Hương 85 tuổi, ốm yếu đang gồng mình nuôi chồng 90 tuổi bị ung thư nằm chờ chết, con gái bị lao phổi, trụy tim ở xóm Bắc Quang, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Như Dân trí đã thông tin, năm nay 85 tuổi ốm yếu, mắt mờ, đãng trí, vậy mà hàng ngày cụ Hương phải gắng gượng nuôi chồng- cụ Võ Tá Thỉ, 91 tuổi và con gái 60 tuổi đều bị bệnh nặng.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, ốm yếu lắm rồi, một tai cụ Hương cũng điếc hẳn, để nghe được đã rất khó khăn, vậy mà tất cả cứ đè lên đôi vai đã quá yếu hèn của cụ. Đôi tay, đôi chân đã sần sùi, không thể chai mòn hơn được nữa, vậy mà cụ phải gồng mình lo liệu từng bát cơm, bát cháo cho chồng, con bệnh tật nằm nhà.

Cụ Hương, 85 tuổi, một tai bị điếc không còn nghe rõ, người ốm yếu lại đang phải gồng mình chăm nuôi chồng 91 tuổi bị bệnh tim và con gái không chồng con bị lao phổi, trụy tim.
Cụ Hương, 85 tuổi, một tai bị điếc không còn nghe rõ, người ốm yếu lại đang phải gồng mình chăm nuôi chồng 91 tuổi bị bệnh tim và con gái không chồng con bị lao phổi, trụy tim.

Suốt nhiều năm, cụ Hương bất đắc dĩ trở thành thầy lang khi phải thường đun nước nóng đổ vào chai rồi vén áo, lăn ở vùng bụng cho người chồng bệnh tật. Một ngày chồng cụ lên bao nhiêu cơn đau, là bấy nhiêu lần cụ Hương lại phải lật đật xuống bếp đun nước, xoa bóp cho chồng.

Nhìn đứa con gái đang ốm yếu, không biết từ giã cõi trần khi nào, bưng bát cơm đạm bạc lên cố đút cho con mà nước mắt lại rơi trên khuôn mặt nhăn nhó, già nua của người mẹ già khốn khổ.

Những tháng gần đây, do tuổi cao, cạn kiệt sức lực nên cụ Hương đã không còn được minh mẫn. Cụ đãng trí hẳn, nói nói, cười cười, nhiều hôm bỏ đi khỏi nhà. Chính quyền, bà con lối xóm đã phải hỗ trợ gia đình, cắt cử người giúp đỡ, trông coi để cụ khỏi đi lang thang.

Cụ bà bật khóc vì cuộc sống quá cơ cực.
Cụ bà bật khóc vì cuộc sống quá cơ cực.

Sau khi Dân trí đăng tải về tình cảnh bi đát của gia cảnh cụ Hương, bạn đọc Báo Dân trí đã dành niềm thương, sự sẻ chia với nỗi bất hạnh của cụ và người chồng, người con.

Sau sự sẻ chia số tiền 17,270,000 đồng theo kết chuyển tuần 2 tháng 10/2018, các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Nhân ái của báo tiếp tục hỗ trợ vợ chồng cụ Hương và con gái tuần 3 tháng 10 số tiền 35,600,000 đồng.

Chiều ngày 20/11, PV Báo điện tử Dân trí cùng lãnh đạo xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh đã trao số tiền 35,600,000 đồng cho vợ chồng cụ Nguyễn Thị Hương.
Chiều ngày 20/11, PV Báo điện tử Dân trí cùng lãnh đạo xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh đã trao số tiền 35,600,000 đồng cho vợ chồng cụ Nguyễn Thị Hương.

Một lần nữa cụ bà ốm yếu lại hết sức xúc động trước tình cảm, niềm thương mà các nhà hảo tâm dành cho mình. Nước mắt đã rơi lớm chớm trên khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Trung Võ Tá Lân bùi ngùi gửi lời tới những con người giàu lòng nhân ái đã sẻ chia với gia cảnh cụ Hương. “Chúng tôi thật sự xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của Báo Dân trí, của các nhà hảo tâm. Tôi xin thay mặt cho chính quyền cũng là bà con nhân dân trong xã gửi lời tri ân tới các tấm lòng thơm thảo đã quan tâm, sẻ chia với vợ chồng cụ Hương và con gái. Sự giúp đỡ này ít nhiều sẽ giúp vợ chồng cụ và con gái bớt đi phần nào khó khăn”.

Văn Dũng