1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 340 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình người bệnh binh ở Thủ đô

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh của bệnh binh Hoàng Công Đức, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 342 triệu đồng, hỗ trợ gia đình ông vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngày 1/3, Báo điện tử Dân trí phối hợp cùng chính quyền thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, đã đến thăm và thay mặt bạn đọc trao số tiền 342.406.540 đồng tới gia đình ông Hoàng Công Đức (SN 1950) là hoàn cảnh trong bài viết "Nỗi thống khổ của người bệnh binh giữa Thủ đô "thèm" bữa cơm có thịt".

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình người bệnh binh thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí.

Trao hơn 340 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình người bệnh binh ở Thủ đô - 1

Đại diện Báo điện tử Dân trí cùng chính quyền thôn Yên Xá trao số tiền 342.406.540 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình ông Đức

Trao hơn 340 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình người bệnh binh ở Thủ đô - 2

Nhà báo Cấn Mạnh Cường, Phó tổng Thư ký Báo Dân trí ân cần hỏi thăm, động viên gia đình ông Đức cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt và vươn lên ổn định cuộc sống từ số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, ông Đức xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình ông.

Số tiền hơn 342 triệu bạn đọc Dân trí giúp đỡ đã được ông Đức gửi tiết kiệm 300 triệu đồng, số còn lại ông Đức xin dành để xây nhà vệ sinh và bếp nấu ăn.

"Cả cuộc đời tôi đến giờ phút này mới được cầm trên tay số tiền lớn đến vậy. Tôi sẽ sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích chữa bệnh và chăm lo cho gia đình. Gia đình tôi xin trân trọng và biết ơn Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương nhiều lắm", ông Đức nghẹn ngào.

Trao hơn 340 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình người bệnh binh ở Thủ đô - 3

Cảnh bừa bộn, thiếu thốn lúc trước tại gia đình ông Đức.

Trao hơn 340 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình người bệnh binh ở Thủ đô - 4
Trao hơn 340 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình người bệnh binh ở Thủ đô - 5

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và chính quyền địa phương, căn nhà của ông Đức như được thay da đổi thịt.

Tại buổi trao quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm, nhà báo Cấn Mạnh Cường, Phó tổng Thư ký Báo điện tử Dân trí ân cần hỏi thăm, động viên gia đình ông Đức cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt và vươn lên ổn định cuộc sống từ số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Nhà báo Cấn Mạnh Cường cũng đề nghị gia đình và chính quyền thôn Yên Xá có biện pháp bảo quản và sử dụng số tiền bạn đọc Dân trí hợp lý, lâu dài, tránh lãng phí.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng thôn Yên Xá chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã dành cho gia đình ông Đức. Có cụ ngoài 80 tuổi đã bắt xe ôm từ quận Hoàn Kiếm đến tặng số tiền là một tháng lương hưu của cụ, có cháu sinh viên lặn lội từ Cầu Giấy mang sang biếu ông Đức chục cân gạo, rồi cả anh xe ôm đi gần 30km biếu thùng mì tôm.

Trao hơn 340 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình người bệnh binh ở Thủ đô - 6

Nhiều bạn đọc Dân trí đã đến tận nơi thăm hỏi và tặng quà tới gia đình ông Đức.

Qua thống kê, gia đình ông Đức đã được các nhà hảo tâm đến nhà giúp đỡ trực tiếp khoảng 20 triệu đồng cùng rất nhiều đồ dùng như gạo, mì, ruốc…

UBND xã Tân Triều cùng Hội Phụ nữ, Hội Chữ Thập đỏ xã đã vận động, sửa sang lại căn nhà cho ông Đức và tặng một số vật dụng như giường, tủ.

Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm".

Như Báo điện tử Dân trí đã đưa tin, tháng 5/1970, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ Hoàng Công Đức (SN 1950) lên đường nhập ngũ, tham gia vào đoàn quân Nam tiến. Sau nhiều năm lăn lộn khắp các chiến trường Miền Nam, tháng 6/1976 ông Đức phục viên trở về quê nhà với tỉ lệ mất sức lao động 61%. 

Vợ chồng ông Đức sinh được 3 người con, lần lượt là Hoàng Công Hường (SN 1978), Hoàng Minh Hải (SN 1979) và Hoàng Minh Thanh (SN 1982).

Trao hơn 340 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình người bệnh binh ở Thủ đô - 7

Nụ cười của người bệnh binh khi đón nhận sự yêu thương, chia sẻ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, cùng sự chung tay giúp sức của chính quyền địa phương.

Do nhiều năm đóng quân ở những vùng đất nhiễm chất độc hóa học, ông Đức cũng bị chất độc da cam ngấm vào cơ thể mà không hề hay biết. Chỉ khi các con của ông Đức đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, ốm đau quặt quẹo…, đi khám thì được biết các con ông bị nhiễm chất độc da cam từ bố.

"Giá không ốm đau thì tiền trợ cấp bệnh binh loại 2 và tiền trợ cấp chất độc da cam của 2 bố con, tằn tiện cũng đủ cho 3 người sinh hoạt. Nhưng hết người này đi viện lại đến người kia đi viện, rồi tiền thuốc hàng ngày nữa, nên có tháng nhà tôi phải ăn mì tôm cầm hơi hay địa phương cứu trợ được cái gì thì dùng cái đó…", ông Đức nói.