Mã số: 5455

Trao hơn 232 triệu đồng đến người mẹ khánh kiệt vì cứu con

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Hương (mẹ bệnh nhân Lê Vân Bình), nhiều bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ số tiền 232.665.288 đồng, giúp gia đình phần nào vượt qua khó khăn.

Gia đình bệnh nhân Lê Vân Bình nghẹn ngào nói lời cảm ơn (Video: Hương Hồng).

Ngày 17/3, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai trao số tiền 232.665.288 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình bà Nguyễn Thị Hương (SN 1965, trú ở Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Hương qua tài khoản báo Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, bà Hương xin gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình.

"Con gái tôi, Lê Vân Bình không may qua đời, nhưng tôi tin cháu sẽ phần nào thanh thản khi biết vợ chồng tôi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Số tiền trên, tôi sẽ trả khoản nợ vay chữa bệnh cho cháu lúc trước, gia đình xin chân thành cảm ơn", bà Hương nghẹn ngào nói.

Chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, sau khi bài báo về hoàn cảnh của chị Bình được đăng tải, nhiều bạn đọc Dân trí đã gọi điện, thăm hỏi và chung tay hỗ trợ, giúp gia đình có kinh phí tiếp tục điều trị.

Mặc dù được các y, bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng chị Bình đã không thể chiến thắng số phận.

Trao hơn 232 triệu đồng đến người mẹ khánh kiệt vì cứu con - 1

Gia đình bà Nguyễn Thị Hương cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 232.665.288 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

"Chúng tôi trân trọng cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình bà Hương. Số tiền trên phần nào xoa dịu nỗi đau, giúp gia đình bà Hương trang trải các khoản nợ", chị Lanh nói.

Bà Nguyễn Thị Hương là hoàn cảnh trong bài viết "Đau xé lòng người mẹ khánh kiệt: "Nếu con chết, tôi cũng đi theo!", được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Chị Bình nhập viện ngày 2/1, bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn nghiêm trọng dẫn đến suy đa tạng.

Chị Bình vốn chịu thương, chịu khó và ham học. Cô gái ước mơ làm bác sĩ nhưng may mắn không mỉm cười. Sau 2 lần thi không đủ điểm trúng tuyển đại học Y, Bình lựa chọn học Cao đẳng Dược.

Trao hơn 232 triệu đồng đến người mẹ khánh kiệt vì cứu con - 2

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc nhưng chị Lê Vân Bình đã không vượt qua được số phận (Ảnh: Hương Hồng).

Thương bố mẹ đau ốm, Lê Vân Bình luôn nỗ lực vươn lên. Khi đó, ngoài thời gian trên lớp, cô nữ sinh đi ship hàng, chạy xe ôm, lấy tiền đóng học phí và sinh hoạt. Sau gần 3 năm đèn sách, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, cô gái đầy nghị lực được một công ty dược cho thử việc thì bất ngờ đổ bệnh.

Bác sĩ Phạm Thị Hồng Phương, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, do không có Bảo hiểm y tế nên chi phí chữa trị cho bệnh nhân Bình quá lớn, lên đến 80 triệu đồng/ngày.