Hồ sơ mã số 5455

22/01/2025

Đau xé lòng người mẹ khánh kiệt: "Nếu con chết, tôi cũng đi theo!"

"Bình mới 28 tuổi, em còn nhiều cơ hội khỏi bệnh, nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Nhưng ngặt nỗi chi phí chữa trị quá lớn, bố mẹ em đã khánh kiệt, mong mọi người giúp em", bác sĩ Phương nói.

Tết cận kề, gia đình người mẹ quê Điện Biên kiệt quệ giữa nỗi đau cứu con

Người mẹ kêu cứu trong tuyệt vọng

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cô gái trẻ Lê Vân Bình (SN 1997, trú ở Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên), đang ở lằn ranh của sự sống chết. Những trang thiết bị y tế hiện đại nhất cùng với máy ECMO (tim phổi nhân tạo), máy thở, máy lọc máu…, trợ giúp em cầm cự mạng sống mong manh.

Không biết làm gì hơn lúc này, bà Nguyễn Thị Hương (SN 1965, mẹ ruột Vân Bình), chỉ còn biết chắp 2 tay trước ngực, hết đứng lại ngồi bên ngoài hành lang buồng bệnh. Gương mặt người mẹ tỏ rõ sự lo lắng đến cực độ…

Đau xé lòng người mẹ khánh kiệt: Nếu con chết, tôi cũng đi theo! - 1

Mắc bệnh hiểm ngày cận Tết, hiện tính mạng cô gái trẻ hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Giọng bà Hương run rẩy, đứt đoạn: "Cố lên con ơi, còn về ăn Tết với bố mẹ! Bình ơi, con đừng bỏ bố, bỏ mẹ… ", người mẹ nấc nghẹn trong nỗi đau đớn tột cùng.

Nhập viện ngày 2/1, Vân Bình được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn nghiêm trọng dẫn đến suy đa tạng. Khi được bác sĩ giải thích về bệnh tình của con cũng như mọi khoản chi phí, gia đình bà Hương đã cầm cố nhà cửa, xoay xở khắp mọi nơi để cứu con.

"Cháu nó hết hạn bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 31/12/2024, khi chưa kịp mua tiếp thì ngày 1/1 con bé đổ bệnh. Hiện chi phí chữa trị mỗi ngày của cháu nó khoảng 80 triệu đồng. Bác sĩ nói cháu phải điều trị tích cực như này khoảng 3 tuần nữa…", bà Hương ôm mặt bật khóc trong sự tuyệt vọng.

Đau xé lòng người mẹ khánh kiệt: Nếu con chết, tôi cũng đi theo! - 2

Hàng loạt thiết bị y tế hiện đại: Máy ECMO; máy thở; máy lọc máu liên tục…, trợ giúp Vân Bình duy trì mạng sống (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Hương cho biết: Bà nghỉ hưu sau thời gian công tác ở Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Điện Biên. Chồng bà (ông Lê Hải Duẫn, SN 1960) trước là bộ đội, sau chuyển sang lái xe ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Hiện vợ chồng bà sống nhờ tiền lương hưu khoảng 10 triệu đồng/ tháng.

"Cả 2 vợ chồng tôi mắc bệnh huyết áp, xương khớp và tiểu đường, nhưng nhờ khoản lương hưu và chế độ, chính sách chăm sóc sức khỏe cho người hưu trí của  nhà nước nên vợ chồng tôi chắt chiu thuốc men vẫn tạm đủ sống.

Nay con bé lâm bệnh hiểm nghèo, chỉ sau 20 ngày nhập viện chi phí lên tới hơn 1 tỷ đồng, thực sự vợ chồng tôi không biết phải làm sao để cứu con bé…", dứt lời, bà Hương quay mặt, lén đưa tay lau nước mắt.

Bà Hương chia sẻ thêm, bà sinh được 2 người con. Người anh của Vân Bình học hành không đến nơi đến chốn, hiện chưa lập gia đình và không có công việc ổn định.

Vân Bình vốn chịu thương, chịu khó và ham học. Cô gái ước mơ làm bác sĩ… Nhưng may mắn không được mỉm cười với em, sau 2 lần thi không đủ điểm trúng tuyển đại học Y, Vân Bình lựa chọn học Cao đẳng Dược.

Đau xé lòng người mẹ khánh kiệt: Nếu con chết, tôi cũng đi theo! - 3

Không có BHYT, gia đình phải chi trả toàn bộ chi phí chữa trị lên tới 80 triệu đồng/ngày (Ảnh: Hương Hồng).

Thương bố mẹ đau ốm, Bình luôn nỗ lực vươn lên, ngoài thời gian trên lớp, em đi ship hàng, chạy xe ôm lấy tiền đóng học phí và sinh hoạt.

Sau gần 3 năm đèn sách, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, cô gái đầy nghị lực được một công ty dược cho thử việc, thì bất ngờ đổ bệnh.

Bà Hương vừa khóc vừa nói: "Sáng ngày 1/1, con bé  kêu thấy người mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đi làm. Nửa đêm con bé gọi về, nói rất mệt và khó thở. Khi mọi người đến nơi thì cháu đã hôn mê…".

Cần lắm những tấm lòng nhân ái giúp tái sinh cô gái trẻ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phạm Thị Hồng Phương, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết:

"Bệnh nhân Lê Vân Bình nhập viện rạng sáng ngày 2/1 trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm nấm, viêm tụy cấp, tăng ceton, đái tháo đường, suy thận cấp, hạ ô xy máu, hôn mê sâu".

Đau xé lòng người mẹ khánh kiệt: Nếu con chết, tôi cũng đi theo! - 4

Gương mặt hằn lên nỗi đau đớn đến tột cùng của đấng sinh thành, khi tử thần rình rập có thể đưa con gái của họ đi bất cứ lúc nào (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Phương cho biết thêm, trước tình trạng quá nặng, ngay lập tức Bình được lọc máu liên tục, vận mạch, chạy máy ECMO (tim phổi nhân tạo), hồi sức tích cực. Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, tính mạng của Bình tạm thời được giữ lại.

Do không có BHYT nên chi phí chữa trị cho Bình quá lớn, lên đến 80 triệu đồng/ ngày. Đây là số tiền khổng lồ đối với gia đình em, dù họ đã tìm đủ mọi cách xoay xở, nhưng hiện cũng không thể lo nổi.

"Tình trạng của Bình nếu dừng lại chắc chắn sẽ tử vong. Em hiện có nhiều tiến triển tốt, nếu được điều trị tích cực 3 tuần nữa, chúng tôi tin em sẽ vượt qua được, nhưng ngặt nỗi gia đình em đã khánh kiệt.

Đau xé lòng người mẹ khánh kiệt: Nếu con chết, tôi cũng đi theo! - 5

Để tái sinh cô gái trẻ, cần lắm những tấm lòng nhân ái! (Ảnh: Hương Hồng).

Thay mặt gia đình bệnh nhân, chúng tôi tha thiết mong quý bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, cho cô gái 28 tuổi này có cơ hội được tái sinh", bác sĩ Phương tha thiết nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Bà Nguyễn Thị Hương (mẹ bệnh nhân Lê Vân Bình).
Địa chỉ: Tân Thanh, Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Số điện thoại: 0839601579.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5455

Số liệu đang được cập nhập

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

HỒ SƠ MÃ SỐ 240500: Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Số tiền đã nhận được Dân trí tổng hợp và thống kê số liệu từ 01/01/2025.

-

Lượt quyên góp

-

* Dữ liệu đang được cập nhật

Đã dừng
Hoàn cảnh khác