1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao gần 200 triệu đồng đến người mẹ nuôi một con ung thư, một con bại não

Hoàng Lam

(Dân trí) - Đón nhận số tiền gần 200 triệu đồng từ độc giả báo Dân trí, chị Lữ Thị Phuông hết sức xúc động. Đây không chỉ là số tiền lớn nhất chị được sở hữu mà là động lực để chị chăm sóc, nuôi dưỡng các con.

Phóng viên Dân trí và đại diện chính quyền xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn, Nghệ An) đã đến thăm và trao hơn 170 triệu đồng tới chị Lữ Thị Phuông (37 tuổi, trú bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm).

Chị Lữ Thị Phuông là người dân tộc Khơ mú, đang nuôi dưỡng 2 người con trai mắc bệnh hiểm nghèo. Con trai cả Cụt Việt Quân, năm nay 15 tuổi, bị mắc bệnh bại não bẩm sinh, ăn nằm một chỗ, phải có người phục vụ.

Trao gần 200 triệu đồng đến người mẹ nuôi một con ung thư, một con bại não - 1

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm trao quà bạn đọc báo Dân trí tới chị Phuông (Ảnh: Hoàng Lam).

Con trai thứ 2 của chị Phuông là cháu Cụt Đình Đôi, kém anh 3 tuổi, đang bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Nhà nghèo, lại nuôi hai con ốm đau, bệnh tật khiến chị Phuông lâm vào ngõ cụt, phải xin đưa cháu Đôi về nhà, chữa trị bằng thuốc nam và duy trì sự sống cho cháu bằng thuốc giảm đau.

Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh chị Phuông, gia đình đã nhận được nhiều ủng hộ, sẻ chia từ các tấm lòng nhân ái. Đặc biệt, thông qua Chương trình Nhân ái, độc giả báo Dân trí ủng hộ mẹ con chị Phuông số tiền hơn 170 triệu đồng.

"Tổng số tiền tôi nhận qua tài khoản cá nhân và kết chuyển của báo Dân trí là gần 200 triệu đồng. Đây là tài sản lớn nhất trong cuộc đời tôi. Có tiền, tôi đưa cháu Đôi xuống bệnh viện để tiếp tục điều trị nhưng do bệnh tình quá nặng, cháu được bác sĩ cho về nhà...", chị Phuông nghẹn ngào.

Căn bệnh ung thư vòm họng di căn khiến toàn thân cháu Đôi đau đớn. Điều an ủi của chị Phuông là những ngày qua, với sự hỗ trợ, động viên của độc giả báo Dân trí, chị có điều kiện để chăm sóc con tốt hơn, mua cho con những thứ con ao ước mà trước nay chị không thể thực hiện được.

"Nhìn con đau đớn, không ăn, không ngủ được, tôi đau lòng lắm. Nhưng số cháu đã tận rồi, hai mẹ con cũng đã cố gắng hết sức rồi, giờ chỉ mong cháu ở với mẹ, với anh được ngày nào hay ngày đó...", người mẹ ứa nước mắt nói.

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm - cho biết: "Thay mặt chị Lữ Thị Phuông và gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, các mạnh thường quân, các tấm lòng nhân ái đã san sẻ cùng chị Phuông gánh nặng kinh tế, giúp chị có điều kiện tốt hơn để chăm sóc các con cũng như cải thiện đời sống sau này".