Mã số 3688:

Thương chàng trai lớp 11 mồ côi cha bị điện cao thế phóng người bốc khói

(Dân trí) - Trong lần đi câu cá, không may chàng trai lớp 11, trước ngưỡng cửa cuộc đời bị dòng điện cao thế phóng, cả người bốc khói, tính mạng của Đăng đã tạm thời giữ lại được nhưng em đã mất một cánh tay...

Một buổi chiều tại Khoa Bỏng người lớn - Viện bỏng Quốc gia Hà Nội, tôi đã gặp cậu học trò Nguyễn Xuân Đăng, học sinh lớp 11, trường THPT Hiền Đa (xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Cậu học trò đáng thương ấy hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng những di chứng của ca bỏng điện khủng khiếp để lại trên cơ thể chàng trai, khiến tất cả những ai nhìn vào đều không khỏi xót xa.

Trên khắp cơ thể của Đăng, những vết bỏng ở khắp vùng mặt, lưng và tay, chân có chỗ đã lên da non loang lổ, có chỗ vẫn còn quấn băng. Nhưng đau lòng nhất là cánh tay phải do dòng điện phóng trực tiếp vào, đã không thể giữ lại được, các bác sĩ phải tháo khớp vai, giờ dịch vàng vẫn chảy thấm đẫm cả băng gạc. Mỗi khi trở mình, gương mặt chàng trai lớp 11 lại nhăn nhó méo xệch một cách tội nghiệp vì đau đớn.

Thương chàng trai lớp 11 mồ côi cha bị điện cao thế phóng người bốc khói - 1
Thương chàng trai lớp 11 mồ côi cha bị điện cao thế phóng người bốc khói - 2

Bị điện cao thế phóng, cậu học sinh lớp 11 Nguyễn Xuân Đăng bị bỏng nặng

2 tay bó gối ngồi ngủ gục ngay bên giường bệnh của con, có lẽ hơn 10 ngày theo con lên bệnh viện cấp cứu, bà Lộc chưa có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Ngước lên gương mặt hốc hác, tiều tụy, giọng bà Lộc tắc nghẹn :

“Hôm ấy là ngày 13/3, vì được nghỉ học, nên cháu nó ra ao nhà bác câu cá, để kiếm cho nhà bữa ăn, không ngờ dây câu vướng phải dây điện trần của trạm bơm. Nghe mọi người kêu lên, tôi chạy ra thì thấy cháu nó đã nằm bất tỉnh, khắp người bốc khói. Ngay sau đấy mọi người đưa cháu lên bệnh viện huyện, rồi bệnh viện tỉnh và về Hà Nội ngay trong đêm”.

Thương chàng trai lớp 11 mồ côi cha bị điện cao thế phóng người bốc khói - 3
Thương chàng trai lớp 11 mồ côi cha bị điện cao thế phóng người bốc khói - 4
Do tổn thương quá nặng, nên Đăng phải tháo khớp vai phải

Đưa tay lau nước mắt, bà Lộc kể tiếp: Bố mất sớm, là con út nên Đăng được coi là niềm hy vọng của gia đình… Không ngờ tai nạn đột nhiên giáng xuống, khiến cho mọi dự định, những ước mơ của cậu học sinh lớp 11, cũng như bao kỳ vọng của người mẹ đành dang dở.

Sống ở vùng quê miền núi nghèo khó, chồng lại đột ngột qua đời, mất đi người đàn ông trụ cột trong nhà, bà Lộc dù có lam lũ quanh năm suốt tháng thì cuộc sống của 4 mẹ con vẫn vô cùng chật vật. Lại thêm phải lo chạy chữa cho đứa con trai cả mắc bệnh tim, nên gia đình bà Lộc luôn rơi vào cảnh hụt trước thiếu sau.

Nay tai họa lại bất ngờ ập xuống con trai, người mẹ thuần nông nghèo khó chỉ biết chạy vạy khắp mọi nơi để vay tiền cứu tính mạng con. Đăng đã qua cơn nguy kịch, nhưng để tiếp tục sống em phải điều trị lâu dài và tốn kém, trong khi người mẹ của em thì không biết phải trông cậy vào đâu....

Thương chàng trai lớp 11 mồ côi cha bị điện cao thế phóng người bốc khói - 5
Tai họa bất ngờ giáng xuống đầu người con trai được kỳ vọng nhất, khiến người mẹ nghèo này suy sụp.

Nói về tình trạng của Đăng, bác sĩ Trần Quang Phú, là bác sĩ điều trị của khoa Bỏng người lớn- Viện Bỏng quốc gia cho biết: “Bệnh nhân bị bỏng do dòng điện cao thế, diện tích bỏng 12% (9%) độ II, III, IV, V vùng mặt lưng tay phải và hai chân. Do mức độ nghiêm trọng của tổn thương, chúng tôi đã phải phẫu thuật tháo khớp vai phải sớm cho bệnh nhân.

Đối với một bệnh nhân 17 tuổi, đây là phẫu thuật tương đối nặng nề, về cả mặt tâm lý và mặt bệnh lý. Có thể nói, hiện tại bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng tổn thương vẫn còn phức tạp và cần theo dõi sát. Thời gian điều trị cho em sẽ kéo dài (bao gồm thời gian điều trị vết thương và điều trị phục hồi chức năng) nên chúng tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ cho em, để em tiếp tục điều trị và nếu có kinh phí thì sau này sẽ lắp tay giả bên phải”.

Thương chàng trai lớp 11 mồ côi cha bị điện cao thế phóng người bốc khói - 6
Người mẹ thuần nông nghèo khó chỉ biết chạy vạy khắp mọi nơi để vay tiền cứu tính mạng con

Lúc chia tay cậu học trò tội nghiệp, bất chợt Đăng dùng cách tay còn lại của mình nắm chặt lấy tay tôi, nhìn tôi, mắt ứa lệ. Em không nói, nhưng ánh mắt đầy ám ảnh ấy chất chứa những nỗi dằn vặt, chứa đựng sự đau đớn còn hơn gấp nghìn lần nỗi đau thể xác mà em đang phải gánh chịu. Khi mà những hoài bão, những ước vọng của chàng trai đang chập chững trước ngưỡng cửa cuộc đời bất ngờ đóng sầm trước mắt...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3688: Chị Nguyễn Thị Lộc.

Địa chỉ: Khu 10, xóm Sậu, xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0378817527

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng